Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 33

Thread: Không ai tin tôi

  1. #11

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    mọi người ở trong diễn đàn này làm nhóc chán quá
    sao mà quan tâm nhiều vậy ? mọi người cứ coi nhóc như một con bé ngu ngốc đi
    anh quanghuy à để chứng minh một điều là mình ko ăn cắp khó lắm trong khi mình ko có chứng cứ ngoại phạm nào cũng ko ai tin mình còn học ư học chỉ để chứng minh mình là đứa có học là một đứa có văn hoá chứ ko chứng minh được mình ko ăn cắp đâu
    có nhiều người có học hành đàng hoàng mà vẫn tham ô hối lộ ăn cắp tài sản của nhà nước đó thôi .
    thôi nhóc xin mọi người đừng quan tâm quá đến nhóc như vậy có được ko ?




    không học hôm nay_chết đói ngày mai

  2. #12

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Nhóc mâu thuẩn với chính mình quá ! dù sao anh cũng không nhắc đi nhắc lại làm gì nữa. Anh tin rằng nhóc sẽ biết mình phải làm sao!

  3. #13

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    hì thì cứ cho là nhóc mâu thuẫn với bản thân đi có gì lạ đâu
    14 tuổi sao hiểu và suy nghĩ đuợc hết chuyện đời kể cả những người lớn cũng chưa hiểu hết lẽ đời mà đúng ko
    thôi đừng nhắc chi cho buồn ai cũng phải có lần mắc sai lầm chứ
    con người chứ đâu phải thánh đâu đúng ko nà ?
    với lại 14 tuổi thì còn mắc nhiều sai lầm lắm .
    không học hôm nay_chết đói ngày mai

  4. #14

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    anh khoái cá tính của nhóc lắm, anh hĩu nhóc vì anh cũng như nhóc mà, add nick của anh ( nhu1conme) rãnh rỗi anh vói nhóc tán dóc chơi
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  5. #15

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by nhoc_thamtu@Jan 24 2004, 06:50 AM
    moi. nguoi` o trong dien dang` nay lam` nhoc chan' qua'
    sao ma` quan tam nhieu` vay. ? moi nguoi` cu' coi nhoc nhung mot con be' ngu ngoc' di
    THCĐ ko nghĩ nhóc là một cô bé ngu ngốc. Có nhiều lúc THĐ cũng như em , không muốn ai quan tâm tới mình cả, cảm thấy chán ghét cả thế giới, cảm thấy muốn buông xuôi ... Nhưng đó chỉ là những cảm giác do chính bản thân mình tự vẽ ra thôi. Tại sao lại không chấp nhận sự quan tâm của người khác , khi họ thật lòng lo lắng,yêu thương mình ? Nhóc à, hãy tự cởi mở hơn với mọi người, với chính bản thân mình. Đừng nhìn cuộc đời một cách hắn học như thế có được không ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  6. #16

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    chòi oi nói chuyện với 1 thằng nhóc đang tủi wệy mà sến như dzậy thì tiu gòi, kô hĩu tâm lý gì hết, càng nói càng kiếu đó càng phản tác dụng, thui chuyện này để CB tư vấn cho nhóc-thám tử dc gòi
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  7. #17

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    hì hì nhóc chả có cá tính gì hết đâu à chỉ tại vì mình thấy buồn nên vậy thôi
    nhóc cũng cần nhiều sự quan tâm của mọi người lắm chứ
    nhưng nhóc ko biết người ta quan tâm đến mình hay thương hại mình đến khi mình thật sự cần họ thì họ lại LƠ buồn lắm mỗi khi vậy chỉ biết về nhà trùm mền khóc thôi nhưng rồi cũng quen bây giờ nếu người ta LƠ nhóc thì nhóc.......LƠ lại sợ gì nà hì hì
    cảm ơn mọi người nhé nhờ mọi người mà nhóc lấy lại được chính mình
    hiện tại nhóc đang cai nghiện cũng ko khó lắm vì nhóc mới chơi thôi
    nhưng dù sao nhóc cũng thấy mình quá ngu đã biết dính vào ma tuý là khó mà ra đuợc nhưng vẫn cứ dính vào (lúc đó chán đời quá mà )
    không học hôm nay_chết đói ngày mai

  8. #18

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404

    Wink

    Ê nhóc kia, chúc nhóc nhanh chóng từ bỏ được ma tuý và vui vẻ trở lại hén!!! :'k Thích thì tán gẫu với chị cùng với nick của diễn đàn. :'b Nhóc mà nói tụi này thương hại nhóc là bị ký đầu àh nghen, thương hổng hết còn ai hại nhóc nữa hả ?!! :'e

  9. #19

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    úi ui catbuitinhdoi ơi sao lại gọi nhóc là 1 thèn nhóc vậy nà?
    nhoc_thamtu <---là con gái mà chời ơiiiiiiiiii




    không học hôm nay_chết đói ngày mai

  10. #20

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    tương lai của con người
    Posts
    47
    hi`hi` nói thiệt với chị chitcon nà (đừng có dzận à nha) nhóc ko thích chat với con gái đâu (tại chat với con gái chán lắm ) hi`hi` nhưng được rồi nhóc sẽ chat với chị nà .
    không học hôm nay_chết đói ngày mai

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •