Results 1 to 2 of 2

Thread: Chia tay

  1. #1
    Anh hãy về đi chớ bận tâm
    Cô đơn em chịu vẫn âm thầm
    Vắng anh quay quắt buồn thương nhớ
    Cũng đành ngoảnh mặt nỗi lòng câm
    ***************
    Anh hãy về đi chớ bận tâm
    Chia ly tình lỡ ai chẳng sầu
    Từ đây đời sẽ chia hai lối
    Anh về hoang dại một đời sau

  2. #2
    **giá mà xe chưa lăn bánh
    không chừng nói được lời yêu
    nương chè đã giăng sương lạnh
    mình em một ngã ba chiều
    **nước vô tình ngàn năm vẫn chảy
    mây vô tình mây vẫn bay xa
    trăng vô tình trăng đùa với gió
    người vô tình người chẳng hiểu ta
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Similar Threads

  1. phân chia tài sản thừa kế
    By fanrock79 in forum Tư vấn pháp luật
    Replies: 6
    Last Post: 13-12-07, 07:58 PM
  2. LỜI CHIA TAY NÀO AI NÓI RA
    By tithuti in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 27
    Last Post: 05-08-06, 07:32 PM
  3. Nỗi Buồn Được Chia Sẻ
    By AnhAnh in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...
    Replies: 3
    Last Post: 28-08-05, 02:17 AM
  4. Chia cho Em!
    By cind in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 23-05-04, 11:25 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •