|
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
03-02-03, 11:54 AM
#32
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
Chị Hai iêu dâú,hình như còn thiếu ai đó phải không chị,đúng rồi,thiếu ...phái đẹp,như vâỵ là không đượcnhe <_< .Giỡn chị Hai thui :lol: ,không cần đâu,chỉ cần hai chị em mình đoàn kết gắn bó là được rồi.Năm nay nam Quý Mùi,chị phải đề phòng mâý ảnh nhe :angry: |
04-02-03, 03:09 PM
#33
cám ơn lời cảnh báo của em nghen cưng.. chị lúc nào cũng đề phòng.. bởi đề phòng dữ quá nên tới giờ cũng chưa có ai nè em ,... hihi.. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
04-02-03, 03:30 PM
#34
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
ha..ha..ha...chị ơiii,bé thâý đó chính là tính cách khiến bọn con trai tôn trọng chị,chị nhớ đừng để bọn nó lộng hành nhe,rồi em sẽ giới thiệu cho chị một anh chàng tuyệt vời ha. :lol: |
05-02-03, 01:47 PM
#35
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
05-02-03, 01:56 PM
#36
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
Tội nghiệp anh Ro .Em rất hiểu anh nhưng em nhỏ tuổi hơn anh rùi,lì xì cho anh xong mất công ngưòi ta nói anh bắt nạt em,anh Ro này,mấy lại hết Tết rùi đừng có dzòi dzĩnh nữa đựơc không???Anh làm em đau khổ lắm |
06-02-03, 11:12 AM
#37
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
06-02-03, 12:20 PM
#38
hic hic ,nghe mọi người cứ nói toàn "chiện" LÌ XÌ mà tui bùn muốn chít đây nì :lol: Tết này hnkvmt ...lỗ dzốn nặng lun á ,huhu ... đã hổng được lì xì rùi lại còn phải lì xì cho mâý nhóc trong xóm nữa chứ ,huhuhu ................. |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
06-02-03, 01:57 PM
#39
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
07-02-03, 04:02 PM
#40
|
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>