- Yêu và muốn trân trọng một người đã tự chiến thắng sự cám dỗ của ma túy. Trái tim yêu tha thiết ấy không phải dễ có trong cuộc sống này. Trái tim ấy của Hà Như. Vậy mà hiện giờ cô gái đang bị cô lập bởi thành kiến của nhiều người... |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 03:30 AM
#2
LÁ THƯ CỦA HÀ NHƯ : |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 03:34 AM
#3
LÁ THƯ HỒI ÂM : |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 03:36 AM
#4
ANH ẤY CŨNG PHẢI CHỨNG MINH MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI HỮU ÍCH |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 03:38 AM
#5
CẦN CẢ CHỮ DŨNG TRONG TÌNH YÊU CỦA HAI BẠN |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 03:43 AM
#6
Còn bạn, bạn nghĩ sao ? |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 10:47 AM
#7
hà như ơi, mình có thể hiểu tâm trạng của bạn lúc này vì mình đã từng nghĩ nếu anh ấy có thể bỏ được ma túy thì liệu mẹ mình có chấp nhận anh ấy không và nếu không thì mình phải làm gì. và mình có 1 suy nghĩ như thế này anh ấy đã nỗi lực biết bao để vượt qua cám dỗ của ma túy thì tại sao mình lại không nỗi lực để đến với anh ấy . khi bạn từ chối anh ấy thì có thể bạn đã vô tình đẩy anh ấy về con đường củ .và mình không may mắn như bạn, người yêu của mình vẫn chưa thể quên được nỗi đam mê trong khói thuốc đó . mình mong bạn và những người khác nưã có thể cho anh ấy , những người lỡ lầm sự tha thứ và tiếp cho họ thêm sức mạnh để dứt hẳn với ma túy. đừng bỏ rơi họ lúc họ cần đến ta nhất . |
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
30-09-04, 02:51 PM
#8
- Join Date
- Sep 2004
- Posts
- 43
Hi, mình là thành viên mới. Mình rất quan tâm tới trang web này đấy. Để mình kể cho các bạn một ít về mình nhé: Mình là sinh viên ngành Xã hội học, đã từng làm nghiên cứu khoa học về đề tài ma túy. Đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của mình cũng là về ma túy. Và bây giờ, mình đang yêu một người từng nghiện ma túy. Đối với mình, quá khứ của anh ko phải là điều quan trọng. Mà điều quan trọng đối với mình là bản chất con người của anh kia. Hiện tại bạn mình đang cai nghiện ở trường. Mình luôn tôn trọng và động viên tinh thần anh. Bạn bè của mình đã biết chuyện. Chỉ một số đồng tình, còn đa phần tỏ ra dè dặt và khuyên mình nên chia tay. Nhưng mình biết mình là nguồn động viên tinh thần rất lớn của anh. Mìng muốn ở bên cạnh anh để giúp anh làm lại cuộc đời. Vả lại, mình cũng yêu anh thực sự cơ mà. Mình cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vì có anh. đừng bảo rằng mình đang mù quáng nhé. Bọn mình đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Thời gian là phép thử của tình yêu mà. Nhưng mình thực sự buồn và lo cho anh vì định kiến của người đời còn khắc nghiệt quá! Mình sợ anh sẽ ko đủ tự tin để đứng vững mất thôi. Vả lại, ma túy vẫn còn tồn tại trong xã hội nhiều, mình ko biết tình yêu của mình có giữ được chân anh ko. Bây giờ mình rất tin tưởng anh, nhưng khi anh về, biết đâu... Mình luôn mong mỏi và chời đợi ngày anh về. Nhưng chỉ một mình mình đón nhận, còn cả xã hội lại chối bỏ thì sao? Xin đừng để cho mình và anh cô đơn như thế! |
12-11-04, 06:28 PM
#9
- Join Date
- Nov 2004
- Posts
- 3
hay co gang cung anh ay' de^~ vuot qua nhung di.nh kien cua xa hoi.Trong cai xa hoi day` phuc tap na`y ko phai ai cung co the xoa bo di.nh kien voi nguoi nghien ma tuy ca hay thong cam dieu do' nhung ben canh do' cung co rat nhieu ng dong vien ban ma` hay~ tu tin len hay chung to cho moi ngu`oi thay ba.n la` mot ng` con co' ich sau su vap nga do' |
23-08-05, 06:14 PM
#10
- Join Date
- Aug 2005
- Posts
- 4
GỬI HÀ NHƯ !!! |
Một Người Đi