14 .2 rùi pà kon ui ! Ai có " chút chút " gì, lên tiếng đi để gió còn nhắn gởi :'i |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
06-02-04, 06:31 AM
#2
- Join Date
- Jan 2004
- Posts
- 2
Tui í à, tui thì tui nghĩ Valentine là cho tất cả mọi người. dzậy nên tui sẽ mua quà cho lũ trẻ ở nhà tình thương , nhưng ko biết rủ ai, vì Valentine ai cũng đi với người yêu à, mà tui thì chưa có người yêu, nếu có tui cũng rủ anh í đi fát quà cho lũ trẻ! |
06-02-04, 07:06 AM
#3
tui voi...tui muon go^ vo'i ne` |
Những người giàu kiếm tiền chân chính bắng con tim khối óc
Những người nghèo bán buôn tảo tần vất vã quanh năm
Những người cha ngồi đàm đạo thường nói về con cái
Những người mẹ họ thường ngồi để bàn chuyện tương lai
Những đứa con đang ngồi ăn chơi , vui vẻ , no say...
Nào hay biết phía sau đồng tiền là mồ hôi nước mắt...
<~~ đố biết con gái con chai
06-02-04, 07:12 AM
#4
- Join Date
- Jan 2004
- Posts
- 20
Ôi trời..............chả biết tặng gì cho chàng đây?????????? |
06-02-04, 08:11 AM
#5
|
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
07-02-04, 04:22 AM
#6
- Join Date
- Jan 2004
- Location
- tương lai của con người
- Posts
- 47
chà ai cũng có dự định hết dzậy còn nhóc chắc bữa đó d5i chat quá . |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
07-02-04, 04:26 AM
#7
Còn tui chắc ở nhà .. uống trà quá , không có ai để tặng quà dù món quà đã để thật lâu trong tủ ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
11-02-04, 12:48 AM
#8
Valetine, hổng có người yêu dấu,ai có "mấu" kinh doanh không? Hùng vốn di bán ... hoa cho người ta yêu nhau... Vụ này làm ăn được lắm à nha, năm ngoái tụi mình đi bán vui lắm, hết ngày, 4 đứa chia tiền ... mỗi đứa...lỗ hết 5000. Hix, do hổng có kinh nghiệm , 4 thằng đực hổng thằng nào dám mời người ta mua, tới tối hai xô bông, còn lại ... 1 xô với nửa xô nữa :'c |
11-02-04, 04:11 AM
#9
Hic hic , Valentine hả, hôm đó thứ bảy thì phải, trời đất ơi, đi học thêm đến 9h, ặc ặc, chết tui rùi, ...kẹt xe, về đến nhà chắc 10h quá! |
Rượu say mà uống chẳng say
Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
Tôi như con cá tập bơi
Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.
11-02-04, 05:00 AM
#10
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Ngày đó không phải là ngày của mình gùi. |
Similar Threads
-
Valentine
By cind in forum Thế giới kỳ thú quanh ta...Replies: 0Last Post: 18-02-08, 01:23 PM -
oi troi ko le valentine nam sau toi lai mot minh??
By cobehoisinh in forum Tìm ý trung nhânReplies: 8Last Post: 12-03-04, 09:43 AM -
A story of Valentine day !
By người ta in forum Giải trí onlineReplies: 0Last Post: 05-02-04, 11:57 PM