Khi buồn bạn sẽ làm gì nhỉ ? với các bạn gái để vượt qua nỗi buồn sẽ có nhiều cách hơn bạn trai. Bạn có thể khóc lóc _la hét_nguyền rủa người đã mang lại nỗi buồn nhưng các bạn nam lại không thể.Con trai có ai khóc bao giờ? nếu có thì cũng chỉ một mình nhưng với nỗi buồn thì khi bạn chịu đựng một mình thì bạn sẽ càng buồn hơn và ngược lại nỗi buồn sẽ được chia đôi khi bạn tìm được người để tâm sự. Bạn sẽ lựa chọn cách nào ? |
Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......
08-02-04, 02:55 PM
#2
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 10
xin cho hỏi giá cả tính như thế nào? Bạn có cho trả góp không? |
10-02-04, 03:10 AM
#3
Có chứ. bạn có thể trả góp nếu như kinh tế của bạn không cho phép bạn mua lại nỗi buồn bạn đã bán một lần.Còn giá cả ư ? Tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng của nỗi buồn của bạn đấy ! |
Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......
10-02-04, 05:40 AM
#4
Mỗi khi RO buồn, RO thường phóng xe lang thang...chạy ngoài đường..đến những nơi thật đông vui và nhộn nhịp...những mong cái cảm giác buồn kia sẽ vơi đi..thế đấy ! Buồn vui lẫn lộn...he he ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
11-02-04, 08:58 AM
#5
- Join Date
- Jan 2004
- Posts
- 77
Bạn Romeo ơi!Mình cũng dang buồn nè!Zậy bạn buồn zề chiện zì zậy bạn?Nếu như bạn muốn chia sẻ zới mình thì bạn cho mình biết nick của bạn bên yahoo nhe!Cảm ơn bạn |