Results 1 to 6 of 6

Thread: AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ...

  1. #1

    Lightbulb

    <div align="center">AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ




    Em biết rồi anh sẽ chẳng yêu em đâu

    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi

    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối

    Bên em anh bỗng hóa thành người lớn bao dung


    Em biết rồi anh sẽ chẳng thương em đâu

    Trong trái tim anh đã có thừa người khác

    Bản tình ca ở bên em anh hát

    Sẽ có người diễm phúc sau em


    Em biết rồi anh sẽ chẳng nhớ tới em

    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại

    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi

    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường


    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương

    Ai cũng có nhưng phút yếu lòng như thế

    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể

    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.




    </div>
    <marquee>Từng phút giây trong cuộc sống em không bao giờ bõ lỡ...Trong từng khoảnh khắc ấy em luôn yêu anh...&#33;</marquee>
    <div align="center"></div>

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink


    Nhẹ nhàng cơn mưa tới
    Lất phất hạt mưa bay
    Em nào biết, nào hay
    Tim anh đang bối rối
    Biết tìm đâu ra lối
    Cho chuyện chúng mình đây
    Anh nữa tỉnh nữa say
    Tình yêu hay tình bạn?

    Lời nói nào anh trao
    Làm tim em đau nhói
    Anh ngây ngô không hiểu
    Nỡ làm khóc tim em
    Trong hối hận muộn màng
    Anh nhận ra đã trể
    Dẫu ngàn lời xin lỗi
    Em cũng muốn xa thôi

    Tất cả quá muộn rồi
    Anh gục đầu ân hận
    Mong hãy hiểu cho anh
    Tim anh đang bối rối
    Cũng vì chuyện mình thôi
    Lững chững em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn?




    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3
    Tôi viết bài thơ ấy tặng anh
    Nhưng sau đó chỉ là ba dấu chấm....
    Có một người yêu tôi trong thầm lặng,
    Đã tưởng nhầm và ngộ nhận vu vơ...
    Tình yêu không có lỗi bởi những câu thơ
    Chỉ có lòng anh mãi là ẩn số
    Suốt một đời tôi hoài công tìm nó
    Và người kia cũng một đời tìm ẩn số lòng tôi.

  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Lưng chừng mùa thu tới &#33;
    Lưng chừng lá vàng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn




    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5
    người vừa đánh mất gì chăng
    ôi&#33;tia mắt thể đóng băng thế nì?
    mùa thu đánh mất heo mây
    khiến trời bức bối chẳng bay lá vàng
    dòng sông đánh mất đò ngang
    nhìn cầu cốt sắt ngỡ ngàng ... đò ơi&#33;
    trưa quê đánh mất ru hới
    nên bờ tre tóc tả tơi thất tình
    làng ơi&#33; đánh mất tên mình
    để vầng trăng cứ lặng thinh thở dài
    .................
    lỡ rừng đánh mất màu xanh
    thì em có đánh mất anh:gã khớ?&#33;

  6. #6

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    nơi đó nỗi buồn hòa lẫn với niềm vui
    Posts
    50
    chấp nhân thôi em sống giưa cuộc đời
    là phải biết hi sinh những gì mà mình mong mỏi
    romeo gĩưa đời này làm sao có đựơc
    nên em dừng làm juliet kẻo cô dơn
    hì hì đùng thê không nhỉ??

    sống là một điệu cực kỳ khó chết mới là dễ dàng làm thằng con trai thì sống sao cho đáng sống

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •