Results 1 to 7 of 7

Thread: Tôi Và Bạn...

  1. #1

    Wink

    Gửi anh ...!
    Ngày tháng cũng đã trôi qua nhanh thật đâý. thế là chúng ta đã quen nhau được gần 3 năm rồi.nhưng sao vâỵ ? 3 năm cũng là khoảng thời gian quá dài để thử thách người ban như tôi phải không anh ? biển giữ cũng có ngày êm ả và cũng chính ngày hôm nay tôi đã tư tin để viết vài dòng ngắn ngủi này gửi đến anh.

    Anh giờ đây khác xưa lắm, chính tôi cũng chẳng hiểu nữa như vâỵ là thế nào nhỉ ? lý do gì đây. nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. vui thật đâý, anh thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay, nhiều cái đẹp của cuộc đời này và thường cho tôi những lời động viên chứa chan nhiều tình cảm. anh thường hay có mặt những lúc tôi buồn, tôi cô đơn .anh cùng tôi chia sẻ những ngày tháng âý. thế mà giờ đây tôi và anh cách xa nhau quá . anh vẫn nói vẫn cười nhưng không còn nhiều nỗi niềm như xưa nữa. tôi đà làm gì khiến cho anh phải như vâỵ?tôi đã từng nghe anh nói : "anh em như chân tay, chân tay đứt khó bề nối lai ...."

    Những dòng này tôi sẽ nhờ cơn gió nhẹ của những buổi chiều tà mang đến bên anh , và mong anh hãy hiểu tôi hơn và đừng xa tôi nữa.........

    "hãy trở về với chính mình đi anh nhé"

    .........Sẽ bên nhau chẳng bao giờ chia rẻ
    Luôn cùng nhau san sẻ mọi buồn vui
    Là chỗ dựa mỗi khi gặp vận xuôi
    Bạn của nhau giúp nhau cùng tiến bộ
    Tốt với nhau lỡ ngày mai gian khó
    Hãy tìm về bạn kết nghĩa của nhau..........
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #2

    Wink

    bài thơ đã làm thì sao mà quên được ,cũng như dấu xăm trên tay sẽ còn mãi đến tận cuối đời
    bạn bè cần nhau ở tấm lòng thành thật ,và hơn nữa ,đó là sự tôn trọng nhau .Khi lời mình nói bị người ta bỏ ngoài tai thì bạn nghĩ thế nào?Buồn ,giận... ?Hay gì nữa chắc bạn cũng biết rùi mà...
    Này ,đừng có gọi tui là anh nữa đi ,tui không thích thế ,nghe khách sáo quá ,cứ ông-tui là lịch sự hơn cả
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  3. #3

    Wink

    Đọc những dòng tâm sự của các bạn mà BT mơ uớc được trở về những ngày thơ ấu. Vô tư không nghĩ suy đến chuyện cơm, áo, gạo tiền. Cuộc sống này đang từng giờ thay đổi. Anh đi tìm em, em đi tìm ai, và cái ai đó là đi tìm một nữa của chính bãn thân mình. Cuộc đời cứ như trò chơi cút bắt. Khi ta muốn rằng cuộc sống sẽ chẳng có những nỗi muộn phiền, nhưng ta biết rằng mình đang hoang tưởng. Có những điều chỉ tồn tại trên lý thuyết, có những niềm đau mà khi ta cảm nhận được thì đến khi đó ta mới biết được vị mặn và cái chát của giọt nước mắt đang rơi rơi trên khoé mắt. Khóc những ngày qua, khóc cho cái không đáng khóc vì một cuộc chưa bao giờ tồn tại. Tuổi thơ ơi, tình yêu ơi của ta ơi......
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Hic.......biết nói gì đây ..&#33;
    RO cũng mong những cơn gió nhẹ âý gởi đến bên anh âý những tâm sự buồn của Thamtunet .. mong anh âý sớm quay về bên bạn để sẽ chia những đắng cay hay vui buồn của cuộc đời này .. để bạn lại được sống với những giây phút thần tiên ....&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5
    Củm ơn những dòng này của RO nhé .Tui cũng mong như dzâỵ lắm chứ
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO chúc THAMTUNET sớm tìm lại được "NỮA CÒN LẠI" của mình ..&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7

    Wink

    mong thamtunet sớm tìm lại những gì đã đánh mất ,bạn đã có tất cả, nhưng chính bạn đã đánh mất tất cả ,hãy trở lại nhé thamtunet .......... hãy trở lại là ... của ngày nào nhé
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •