Results 1 to 5 of 5

Thread: Nhớ.....

  1. #1

    Lightbulb

    Nghe thời gian, gõ nhịp đều
    Sương khuya rơi lạnh ,chín chiều nhớ thương
    Nỗi niềm ai có tỏ tường
    Chỉ riêng mình với bức tường giá băng :no:

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  2. #2
    Thân tặng "hyvong_lybiet"
    Tôi nhớ anh nhớ mãi một bóng hình
    Một bóng hình tôi ấp ủ trong tim
    Bóng hình đó tôi không thể nào quen
    Vì nó đã khắc sâu vào trái tim tôi
    Nhưng giờ dây chỉ còn lai tôi
    Với bốn búc tường vây kín
    Và nỗi cô don,đau khổ kia
    Nào ai hiểu,ai thấu cho chăng
    Chỉ mình ta biêt mà thôi
    Vì người ta đã vô tình quá
    Không nhớ gì nơi đây có một người con gái
    Mà dêm ngày vẫn thâm nhớ,thầm mong
    Tôi chờ anh không biết chờ đền bao giớ
    Chờ người hoài trái tim tôi thành đá
    Vì tháng ngày mỏi mon nhớ mong người




  3. #3
    Lệ sầu ai có cản ngăn
    Đêm đông gió nổi dặm ngàn phôi pha
    Người giờ bỏ lại tình ta
    Cánh chim lạc xót xa một đời

  4. #4
    Lệ sầu ai có cản ngăn
    Đêm đông gió nổi dặm ngàn phôi pha
    Người giờ bỏ lại tình ta
    Cánh chim lạc xứ xót xa một đời

  5. #5

    Mê Răng Khểnh
    (thơ của người ta)

    Này cô bé răng khểnh
    cười lên xem thử coi
    Đừng nghĩ là vì tôi
    Mà đòi công đó nhé
    Nói cho mà biết nghe
    Đây đã có người yêu
    Thấy cười hơi bị nhiều
    Chỉ xem răng có khác
    Câu nói nghe hơi ác
    Cô bé dỗi khóc òa
    Chân tay cuống cả ra
    Tôi xin bé lượng thứ
    Nói đằng ấy thật chứ
    Đây chưa có người ai
    Tính lại hay đùa dai
    Lên chẳng ai thèm ngó
    Đây nói ấy điều nhỏ
    Bởi mê duyên khểnh mà
    Cô bé cười như hoa
    Nhe hết hai nanh

    Dạ biết rồi thưa anh
    Nòi cái đuôi rồi nhé

    Tôi biết mắc miu bé
    Cười méo sẹo khỏi quê
    Nhỏ thế mà không ghê
    Từ nay tôi nguyện thề
    Sẽ chẳng mắc miu nữa

    Đây không bắt đó hứa
    Bởi đã nghe nhiều rồi

    Chỉ tội cái thân tôi
    Cũng bởi mê răng khểnh.

    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •