Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 38

Thread: thất tình

  1. #1

    Wink

    Nhắc mình thôi hãy quên đi
    Người ta cũng có ra gì mà yêu
    Cũng chỉ lừa phỉnh gian điêu
    Quên đi!Còn rất nhiều người cần em.

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    THANKS A LOT


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3
    Có kí rì mà phải cảm ơn cơ chứ!!!!!!! :blink:

  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO <------ Không biết nữa tự nhiên Ro thấy muốn CÁM ƠN CUỘC ĐỜI NÀY thôi à ....&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5

    Thumbs up

    Cám ơn Roméo nhe,bạn lúc nào cũng trả lời mâý bài viết của tui. :blink:

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    có gì đâu mà phải cám ơn vậy BÉ .. RO này lun lun lắng nghe , lun lun thấu hiểu mà ...&#33;
    chỉ cần BÉ đừng nói RO là người nhiều chuyện là RO cười sảng khoái như uống COCACOLA rùi ...&#33; :rolleyes:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7
    Trùi ui,Ro đâu có nhiều chuyện đâu,Ro chỉ quá nhiều chuyện thui hà&#33;&#33; :lol: :lol:

  8. #8

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    :blink: ... Bé_COCKTAIL làm RO giận rùi nha ... RO luôn trả lời cho BÉ vì RO cảm thấy BÉ cô đơn nên muốn "phá" một chút thôi .. nếu BÉ nói vể RO như vâỵ RO đành phải "im re" thôi ... &#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  9. #9
    huuuuuuuuuuuuuuuu...huuuuuuuuuuuuuuuuuu...huuuuuuu uuuuuuuuuu anh Ro ơi em đâu có ý nói vậy đâu,em chỉ giỡn chút thôi mà,thật ra thì có anh tâm sự em vui lắm chứ bộ.Trên diễn đàn này,đâu có ai tử tế được như anh đâu,A2 cũng chẳng hỏi thăm em nữa,em ghét A2 lắm&#33;&#33;&#33;

  10. #10
    thachetconhon
    Guest
    anh viết lời yêu em
    cho vào trái tim tím
    một tình yêu thầm kín
    của những ngày đã qua...

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •