Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 31

Thread: Hỡi thế gian tình là gì?

  1. #1
    NHÂN GIAN CÓ TỨ ĐẠI KÌ DANH CẦM KÌ THI HỌA TÔI KHÔNG THỂ NÀO SÁNH ĐƯỢC VỚI NHỮNG NHẢ THƠ NHƯ LÍ BẠCH,HÀN MẶC TỬ HAY NGUYỄN KHUYẾN,XỤÂN DIỆU TÔI CŨNG KHÔNG CAO CẢ NHU PUSKIN"CẦU EM CÓ ĐƯỢC NGỪƠI TÌNH NHƯ TÔI ĐÃ YÊU EM"NHƯNG VỚI MỘT ÍT NĂNG KHIẾU CÙNG TÀI TRỜI PHÚ CHO TỪ THỬO CÒN ĐI HỌC TÔI CŨNG MẠO MUỘI GÓP CÙNG CÁC BẠN MỘT CHÚT VẦN THƠ ĐỄ CUỘC SỐNG CÓ THÊM NHIỀU NHỮNG VẦN THƠ MỚI LẠ,TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI ĐANG SỐNG VỚI THỜI ĐẠI VỘI VÀNG THỜI ĐẠI CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT TIÊN TIẾN NẾU NHƯ XUÂN DIỆU ĐÃ VIẾT THÌ:
    "TÔI MUỐN TẮT NẮNG DI
    CHO MÀU ĐỪNG NHẠT MẤT
    TÔI MUỐN BUỘC GIÓ LẠI
    CHO HƯƠNG ĐỪNG BAY ĐI"
    MỜI CÁC BẠN VÀO XEM TẬP THƠ TUỔI 18 CỦA TÔI VÀ GÓP Ý GIÙM TÔI NHỮNG CHỔ KHÔNG HOÀN MĨ,MONG SẼ ĐÓNG GÓP NHIỀU CHO FORUM :clap: :clap: :hub:


    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  2. #2
    Anh lở dại yêu lầm pho tượng đá
    Lại hửng hờ trong những phút hồn mơ
    Trời mùa đông anh tìm đến làm thơ
    Mang ảo vọng hương tình vừa phai nhạt

    Em lở dại yêu người tóc trở bạc
    Rất ngại ngùng khi gọi tiếng anh ơi
    Trời mùa xuân hoa nở chẳng xanh tươi
    Cùng vạt nắng chứa chang niềm thương nhớ .....!

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  3. #3
    Vu vơ một mối tình đầu
    Tình đầu đầm ấm giờ sầu ngẩn ngơ
    Ngẩn ngơ một chút tình hờ
    Tình hờ vương vấn bơ vơ cỏi lòng

    Cỏi lòng ngày đợi đêm mong
    Đêm mong rồi nhớ viễn vong tại mình
    Tại mình tơ vướng chử tình
    Chử tình ngây ngất bởi mình lở yêu

    Lở yêu người đẹp mỹ miều
    Mỹ miều duyên dáng yêu kiều dể thương
    Dể thương lời ngỏ mật đương
    Mật đường ngây ngất bướm thường mê say :hub: :om:

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  4. #4
    hôm nay tui không rảnh nhiều nên chỉ đăng chừng đó hẹn khi khác tui sẽ đăng nữa cho bà con xem ha :clap:

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  5. #5
    tui là thành viên mới vào chẳng biết có gì làm quà thui thì có bức tranh vừa vẽ tặng bà con trong diễn đàn,của ít lòng nhiều mong bà con đừng chê ha
    *tiếc quá chẳng đăng được hình rùi mong bà con thông cảm tui sẽ tìm quà khác tặng bà con ha chờ tui nhé

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  6. #6
    Anh ngồi im lặng thâu canh
    Nhìn trăng, mây, gió, long lanh đầy trời
    Khung trời sương phủ xa vời
    Chân trời mờ ảo nghẹn lời xót đau

    Bâng khuân cái thuở ban đầu
    Ngàn lời thương nhớ vạn câu thơ tình
    Ngỏ lời yêu mến của mình
    Đến người em nhỏ đẹp xinh phương nào

    Phương nầy anh chỉ ngắm sao
    Phương kia em ngắm vị nào hởi em
    Ngắm trăng rọi sáng bên thềm
    Sưởi lòng ấm lại bên rèn vải thưa

    Thương em biết mấy cho vừa
    Nhớ em phương ấy tình chưa mặng nồng
    Hởi em bé nhỏ hoài mong
    Để anh trao tặng đôi bông định tình

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  7. #7
    Một mảnh ân tình đả chia đôi
    Một nửa bay xa tận phương trời
    Chỉ còn một nửa đang ngáp ngáp
    Còn lại Đau, Thương ... rách tả tơi

    Nửa mảnh đời anh ... nửa mảnh tình
    Thân tàn, ma dại chỉ làm thinh
    Sáng, Trưa, Chiều, Tối ... ngồi thơ thẩn
    Vẩn sống cô đơn ...... Sống một mình ...!

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  8. #8
    Mai em đi anh có buồn đưa tiễn
    Hay ngại ngùng trên lối cỏ quen xưa
    Thà rằng thôi... đừng nói tiếng tiễn đưa
    Cho em ngỡ sầu kia còn xa thẳm

    Mai em đi còn ai cho anh ngắm
    Rồi khẻ thầm.... mắt em tựa hồ thu
    Bờ mi xanh đừng thấm lạnh sương mù
    Cho ai mãi đắm chìm trong nỗi nhớ

    Mai em đi dặm trường ta cách trở
    Nỗi sầu nào đậm nét ở trên môi
    Lời yêu xưa còn lại tiếng chia phôi
    Thì anh hỡi niềm đau hoài tê tái

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  9. #9
    khi đã yêu xin yêu cho trọn vẹn
    đừng để tình chết giữa vòng tay
    con dưới này khóc khi tình tan vỡ
    chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
    lạy chúa nếu yêu là có tội
    con xin là người có tội chúa ơi

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  10. #10

    Đây ạ!quà ra mắt của tui đây ạ!đừng chê nha,tội tui

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


Page 1 of 4 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Thời gian
    By heorung in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 28-10-04, 01:25 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •