Originally posted by Tran Thi Thuy@Mar 28 2004, 06:15 AM
Gởi Trần Hữu Phước :
Cầm bút trên tay không biết viết gì
Đành lòng viết vào 4 chữ"Em love anh nhìu"
Em yêu anh không biết để đâu
Đành để trong tận trong trái toim này
Nếu một mai đành có xa nhau
Thi xin hãy nhớ mãi mối tình chúng ta



Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! !!!!!!Đừng giận mình nhe!Tại mình thấy bạn làm thơ hay nen mình mơi lam thơ lại tặng bạn đó.Mà bạn kiếm được những bài thơ đó o đâu ra mà hay vậy bạn?

chúng nó cưa nhau thấy mà cười
như mình đủng đỉnh :chả vội yêu
khà khà cầm gương soi mặt:nhăn đầy trán
giật mình vắt cổ: kiếm người yêu

chúng nó cưa nhau thấy mà thèm
tức mình giả bộ:chả thèm yêu
ô hô sờ vội trên đầu hai thứ tóc
giật mình nhìn lại:ế nhăn răng