Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 31

Thread: Hỡi thế gian tình là gì?

  1. #21
    PHÉP MÀU
    ANH CHẲNG CÓ GÌ TRAO EM!
    NGOÀI KHỐI TÌNH NỒNG THẮM
    GỞI CHO EM LỜI NÓI ÊM ĐỀM
    TẶNG CHO EM NHỮNG TÌNH KHÚC,VẦN THƠ
    VÀ CÓ LÚC ANH GIEO VÀO TRONG MẮT
    MỘT ĐIỀU GÌ RẤT Ư LÀ NHỎ NHẶT?
    CHIỀU NAY GIÓ THỔI VỀ NGANG MẮT
    GIỌT LỆ NÀO NGÂN NGẤN HÀNG MI
    KHÁC GÌ?
    NẮNG TRÊN TRỜI VỚI NẮNG Ở TRONG ANH!
    NHƯNG CÓ SÁNG LÒNG EM LÀN HƠI ẤM?
    EM CÓ PHẢI NÀNG TIÊN HAY CÔ TẤM?
    QUẢ THỊ THƠM,YEM TRẦU PHƯỢNG CHO BÀ
    CỔ TÍCH XƯA ANH GẮNG SỨC GÁNH GỒNG
    NHƯNG CHẲNG THỂ ĐƯA EM VÀO CỔ TÍCH
    MỌI ĐIỀU ƯỚC TRÊN ĐỜI ANH ĐỀU THÍCH
    NHƯNG GẶP EM ANH CHỈ ƯỚC MỘT ĐIỀU;
    MÃI CÓ EM TRONG ĐỜI!EM YÊU!
    VỚI ANH;
    EM NHƯ LÀ MỘT NÀNG TIÊN CÓ THẬT
    BAN PHÉP MÀU CHO CẢ CUỘC ĐỜI ANH!!!
    (bài này tui làm tặng cho bạn gái trong ngày valentines đó

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  2. #22
    NÀY CÔ BÉ NGÂY THƠ HỒN NHIÊN THẾ
    VƯỚNG VÀO YÊU CHI SỚM VỘI VÀNG?
    NÀY CÔ BÉ SAO KHÔNG NGÂY THƠ MÃI?
    VƯỚNG VÀO YÊU CHI SỚM VỘI VÀNG?
    CHẲNG BIẾT TẠI SAO?CHỈ TẠI ANH!
    CÔ BÉ CƯỜI NHẸ NHÀNG ĐÁP THẾ!
    SÓNG TRÊN BIỂN LÀM CHO GIÓ TRONG LÀNH
    NẮNG TRÊN CÀNH LÀM CHO LÁ THÊM XANH
    AI GIEO VÀO MẮT EM MỘT ÁNH HỒNG HƯƠNG SẮC?
    AI GIEO CẢ VÀO EM NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT?
    ĐỂ MẮT THƠ LỆ NGÂN NGẤN HÀNG MI
    CHỈ TẠI ANH,TẤT CẢ CHỈ VÌ ANH...
    (và bài này nữa đó)

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  3. #23
    Một phút xa nhau một phút nhớ
    Một đêm không gặp một đêm mong
    Một tuần xa cách một tuần khổ
    Một tháng mong đợi một tháng trông
    Anh ngồi dây tường rêu phong ủ rũ
    Ôm vào mình bao nỗi nhớ suy tư
    Gởi cho em từng trang tâm sự
    Mong gặp em qua những cánh thư hồng
    Anh nhớ em qua ánh mắt chờ mong
    Qua những lúc ta kề vai chung bước
    Nụ hôn đầu thắm đậm mối tình si
    Mối tình đẹp như muôn vàn hoa nở
    Đón nắng hồng say khúc hát tình ca

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  4. #24
    hỡi thế gian tinh` la` vật gi`
    ma` con ngươi` phải đắm đuối say mê .....
    ước gi` anh ở đây giơ` nay`,uớc gi em đã không lỡ lơi` ...

  5. #25
    hỡi thế gian tinh` la` vật gi`
    ma` con ngươi` phải đắm đuối say mê .....
    ước gi` anh ở đây giơ` nay`,uớc gi em đã không lỡ lơi` ...

  6. #26
    Hỡi thế gian tình là gì mà sao ai cũng phải đắm đuối săy đắm đến thế thậm chí còn phải đau khổ vì nó nua?

  7. #27
    Nếu một ngày,anh biết em dối gian!
    Chân sẽ lạc bước vào trời cô quạnh,
    Hồn sẽ nhẹ buồn tênh bên vô vọng;
    Lòng khơi lên một chút giận hờn ai...

    Nếu một ngày,em nói chẳng yêu anh!
    Anh sẽ không,không bao giờ buồn cả;
    Lòng cũng thôi không chìm trong trời lạ,
    Mệng thầm cầu em hãnh phúc bên ai...

    Nếu một ngày,bên anh em đi mãi!
    Sóng vỗ bờ,cơn gió hoá lao xao.
    Trời ửng nắng,hương phủ ôm cánh đào.
    Và anh sẽ lặng im trong hạnh phúc!!!

    Trời hóa mưa ngâu,nếu như có một ngày!
    Anh và em thành Ngưu Lang_Chức Nữ!!!
    Cánh bướm tiên bay vào nơi vô sự...
    Nơi yên lành,chỉ mỗi em và anh.......

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  8. #28
    Cắn bút suy tư cả cuộc tình
    Người thì đeo đuổi kẻ thì không
    Kẻ không đeo đuổi tôn thờ mãi
    Kẻ bước theo ta lại lạnh lùng
    *chỉ cần 1 phút để cảm,1 giờ để mến,1 ngày để yêu nhưng bạn fãi cần cả cuộc đời mới quên được người ta

    Sóng biếc hương xuân phủ cánh đào
    Thơ ngâm nhàn ẩm thú tiêu dao
    Cầm tiêu điệu luyến uyên ương các
    Ánh nguyệt tơ ngàn kết ánh sao


  9. #29
    Gởi Trần Hữu Phước :
    Cầm bút trên tay không biết viết gì
    Đành lòng viết vào 4 chữ"Em love anh nhìu"
    Em yêu anh không biết để đâu
    Đành để trong tận trong trái toim này
    Nếu một mai đành có xa nhau
    Thi xin hãy nhớ mãi mối tình chúng ta



    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! !!!!!!Đừng giận mình nhe!Tại mình thấy bạn làm thơ hay nen mình mơi lam thơ lại tặng bạn đó.Mà bạn kiếm được những bài thơ đó o đâu ra mà hay vậy bạn?

  10. #30

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    cánh đồng hoa cúc vàng
    Posts
    44
    Yêu

    Em đã đi về phía mịt mùng mây
    Nơi thật giả không còn phân biệt nữa
    Nơi khổ sướng đều chính là hạnh phúc
    Nơi chao đảo đất trời
    Em chẳng nhớ tên em

    Con đường dài thì chạy dưới hàng cây
    Ở nơi ấy tình yêu là màu xanh vĩnh cửu
    Không có tháng có năm
    Không thị phi trú ngụ

    Là cõi vô thủy vô chung
    Người ở người đi
    Có có không không đâu còn quan trọng nữa
    Ngủ một giấc tỉnh say mông lung
    Tạo hóa xòe tay
    Nói cười kỳ ngộ

    Tỉnh ra rồi
    Cứ khóc nữa đi em
    Nếu trái tim lên tiếng thì lý trí hãy tát cho nó một cái

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

  1. Thời gian
    By heorung in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 28-10-04, 01:25 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •