trời.. xỉu.. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
25-01-03, 05:32 PM
#12
Trùi ..sao xỉu dzậy NHÓC ..lời gải wá hay nên xỉu phải hôn ....?? |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
25-01-03, 05:56 PM
#13
Bây giờ RO có một câu đố "đơn giản" nhá : |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
26-01-03, 12:07 AM
#14
:blink: ..sao mãi mà chưa thấy ai trả lời vậy cà...?? <_< |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
26-01-03, 11:04 AM
#15
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
Ro oiiiiiiiiii!Để dành câu đố đi Ro ,có lẽ là nó dài quá và khó cực |
27-01-03, 01:41 PM
#16
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
30-01-03, 11:06 AM
#17
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
30-01-03, 11:40 AM
#18
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
còn 1000 ngọn nến phải không anh Ro, |
30-01-03, 12:10 PM
#19
bambi
Guest
bambi coi phần trả lời của Ro cho câu đố của hnkvmt xong cũng muốn xỉu theo nhocthuytien luôn. |
31-01-03, 11:43 PM
#20
còn 35 ngọn nến nè |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>