Results 1 to 2 of 2

Thread: cuộc sống thác loạn của những sinh viên du học

  1. #1
    có một số sinh viên rất hiền lành và chăm học ,nhưng còn 01 số thì ngược lại họ ăn chơi 01 cách khủng khiếp họ tận hưởng hầu hết những món ăn chơi trên đời một số sống trong kỹ túc xá còn hầu như những người này đều sống bên ngoài trường có lẽ để tiện cho việc đi chơi và tự do của họ và tất nhiên tôi cũng quen và chơi với những thành phần này .

    cũng phải công nhận họ nói tiếng trung quốc khá thật nhưng hầu như toàn tiếng bồi ,hỏi họ ngữ pháp và chữ viết chắc họ chào thua bởi họ có học đâu tôi thì đi chơi vũ trường,với bạn gái ngày họ ngủ và cứ như vậy ngày này qua ngày khác ,và trong giới ăn chơi đó họ lấy những tiêu chí như quan hệ được với bao nhiêu người con gái trung quốc làm thước đo về sự ăn chơi của họ và người nào quan hệ với nhiều người nhất người đó được coi là dân biết chơi nhất,"con gái trung quốc rất thích con trai nước ngòai"và cũng thật ngạc nhiên họ cũng giỏi người mà họ cua được thường là học sinh sinh viên "từ miền quê ra học tập và tạm trú ở đó".tôi có 01 thằng em nó kể em mới qua ,mới quan hệ được với 03 người còn thằng b, thằng c,gì đó đã 05-06 người rồi .và thật ghê tởm khi mà giới trẻ chúng ta những người đang được tạo nhiều điều kiện nhất để học mà lại chỉ đốt tiền vào những trò chơi vô bổ mà quên đi nhiệm vụ chủ yếu của mình là học ,và ai biết được trong những người con gái đó ai không mang mầm bệnh hiv/aids và còn biết bao điều tệ hại khác như đánh bài ăn tiền để lấy số tiền đó đi chơi ,và khi đã đốt hết tiền họ có thể ăn mì hàng tuần được thậm trí nhịn đói ,đúng là có chơi có chịu nhỉ còn các bạn các bạn nghĩ sao về điều này???????????????
    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  2. #2
    uh đấy chỉ là một phần nhỏ trong số lượng SV du học thôi. Không chỉ có ở Trung Quốc mà còn có trên tấc cả các nước, những người như thế thì chẳng có học hành gi cả, đi DH cốt để lấy cái tiếng mà thôi&#33;
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

Similar Threads

  1. Sinh nhật ẹc-min!
    By cind in forum Nhân vật đặc biệt...
    Replies: 7
    Last Post: 11-12-07, 04:07 PM
  2. Jup hoc sinh voi cac bac oi !!!
    By hocsinhol in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 2
    Last Post: 18-09-07, 04:40 PM
  3. Sex sớm quá sẽ gây vô sinh
    By người ta in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 4
    Last Post: 27-05-04, 04:16 AM
  4. Sinh nhật vui, TÂM HỒN CỦA ĐÁ!
    By langtu in forum Nhân vật đặc biệt...
    Replies: 11
    Last Post: 25-03-04, 03:52 AM
  5. Sinh vật ký sinh sai khiến côn trùng tự sát
    By catbuitinhdoi in forum Thế giới kỳ thú quanh ta...
    Replies: 1
    Last Post: 27-03-03, 03:17 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •