:gun: lam sao bay gio ai hay giup toi voi de toi quen khoi noi buon |
>>>:tình là dấu . than ! anh đang nằm quan tài! <<<[COLOR=blue]
09-03-04, 09:57 AM
#2
bạn ơi, đừng bi quan như vậy! Bạn hãy nhìn đời bằng con mắt amuf hồng á! Bán sẽ thấy cuộc đời luôn tươi đẹp hơn, mọi người không ai xa lánh bạn đâu! Do bạn tự nghĩ ra và xa cách họ thôi, hãy cố sống hòa đòng, bạn sẽ quên những buồn phiền đó bạn! Chúc cho bạn luôn vui vẻ nha! |
09-03-04, 10:15 AM
#3
- Join Date
- Mar 2004
- Posts
- 5
cam on ban nhieu lam vi ban da dong vien minh va giup minh vuon len trong cuoc song |
>>>:tình là dấu . than ! anh đang nằm quan tài! <<<[COLOR=blue]
09-03-04, 10:15 AM
#4
mình cũng nghĩ như thế, buồn vui là do bản thân mình tạo ra mà thôi, |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
09-03-04, 11:07 AM
#5
đó bạn thấy chưa! Buồn vui là do bạn nghĩ thôi, hãy cố gắng lên và hãy luôn vui vẻ nha! Tụi mình luôn là những người bạn của bạn mà! |
13-03-04, 12:01 AM
#6
Có nhiều người nhìn bạn với con mắt khinh bỉ và luôn luôn coi bạn là người xấu xa ư? Mình không biét bạn nhưng đã là "nhiều người" thì không phải là không có căn cứ đúng không? Bạn đừng trách họ, bạn nhé. Họ có quyền nghi ngờ bạn lắm chứ. Và việc bạn cần làm lúc này không phải là buồn vì họ không hiểu mình (người không hiểu bạn nhiều lắm đấy) mà hãy cố gắng chứng tỏ cho họ thấy là họ đã đánh giá sai lầm về bạn. Chứng tỏ mình là cách tốt nhất để vượt qua những dị nghị của họ. |
Giới tính - Tình yêu - Tình dục[/b]