Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 71

Thread: bí quyết cua gái

  1. #1

    Exclamation

    Hãy nói:
    "Anh yêu em nhiều hơn hôm qua ít hơn ngày mai" :lol:
    hay"Em có vẻ đẹp lạnh lùng của Châu Âu ,lầnd nâucủa Châu Á ,cái lạnh giá của Bắc Cực,cái nực của Châu Phi và cái xômali của Châu Úc"Bảo đảm nàng đổ như chuối,trường hợp đặc biệt không như ý muốn,hãy đá nàng bằng cách:"em ơiiiiiiiii,em có vẻ đẹp lạnh lùng........tàn ác dzô nhân đạo"khớ..khớ... :rolleyes: :rolleyes:

  2. #2

    Sao mà lâm li giữ dzâỵ nhỉ ! Câu này nghe ở đâu rùi mà quen lắm nghen, nhưng co dễ đổ như vâỵ không . để tui thử nghiệm xem nhé
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  3. #3
    Tùy bạn thôi,coc không dám nhận hậu quả nghen :huh: ,bé coc chỉ lượm nó ở trong chương trình gặp nhau cuối tùân thui. :rolleyes: còn nhiều câu lắm

  4. #4
    Originally posted by thamtunet@Jan 21 2003, 04:54 AM
    Sao mà lâm li giữ dzâỵ nhỉ ! Câu này nghe ở đâu rùi mà quen lắm nghen, nhưng co dễ đổ như vâỵ không . để tui thử nghiệm xem nhé
    từ từ thôi thamtunet.. làm gì mà vội vàng thế coi chừng nguy hiểm đó nha!
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #5

    Cool

    hi..hi &#33;
    Tui mà té thì nhóc có đỡ tui không dzâỵ hả .
    Tui là như dzâỵ đó .
    hehe.......đánh nhanh thắng nhanh bà con ới ời ơi..........&#33;
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO thì cho rằng không có bí kíp nào để CUA gái hiệu quả hơn bí KÍP này .. :
    Các bạn lắng nghe và cho ý kiến nhá .. :
    " Bạn hãy cố gắng làm cho nàng ta phải chú ý đến mình ..như giả đò làm đổ một ít nước COCACOLA lên áo của nàng ta ....xong xuôi ..thì bạn hãy hết sức xin lỗi nàng ta ...và cố gắng hỏi địa chỉ nhà của cô nàng để đem OMO đến giặt dùm ...hí ..thế là 1 công đôi chuyện vừa làm wen được , vừa biết được địa chỉ ...vừa để lại một "ấn tượng khó phai" cho nàng ......... &#33; "
    Không tin bạn làm thử xem ..........&#33;
    ( Lời trăn trối : -- Bí quyết của RO chỉ dành đối với những nàng hiền ..còn mâý nàng dữ thì COI CHỪNG rách mặt nhá --)



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7
    Bài của anh RO thì chỉ có tác dụng đối với những cô gái hiền quá mức mà thôi.. ví dụ như .. nhocthuytien chẳng hạn .. hí hí.. chứ còn bi giờ mà làm thế thì chỉ có bị cô ta liếc một cái rồi .... sau đó là gì thì em hông kể tiếp đâu hehe..
    Còn thamtunet bộ TTN chưa nghe đến câu "biết người biết ta trăm trân trăm thắng" sao mà vội vã làm gì.. đánh nhanh mà hông có chiến thuât. thì cũng thua thôi TTN ơi&#33;
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  8. #8

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    A.. dzậy thì mai mốt NHÓC kiếm cái áo nào CŨ CŨ ( áo mới mắc công ÔM siêu tâỷ giặt hông ra thì ĐỀN chít ) .... RO sẽ mang CHAI COCACOLA đến làm wen theo kiểu "RO" nhá ....&#33;

    Lúc đó NHÓC đừng "KICK" Ro nha...&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  9. #9
    A ha hay quá,mình dược lên chức Đại úy rùi,sướng cực

  10. #10

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Có gì vui thế BÉ_COC ..lên chức gòi á ..chúc mừng nhá ..&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 1 of 8 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Khi bạn quyết định tiến đến với người ta
    By ChieuSGBuon in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổ
    Replies: 1
    Last Post: 04-06-04, 03:12 AM
  2. Bí quyết 90/10
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 13-05-04, 12:51 PM
  3. bí mật của người phụ nữ quyễn rũ
    By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 11-04-04, 03:10 PM
  4. Các bạn hãy quyết tâm
    By anhlien112 in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 28
    Last Post: 24-09-03, 01:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •