Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 71

Thread: bí quyết cua gái

  1. #11
    nhưng còn nhỏ hơn RO một bậc cơ :lol:

  2. #12

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Bé_Khóc ui ... em có khỏe không ...có bí quyết cua gái nào chỉ cho A2 này dới .....!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #13
    Có ai đã từng nge câu này chưa : đẹp chai không bằng chai mặt
    Nếu mà như vậy thì có ai làm gì được mình hả kể cả những cô chanh chua he...he
    Đừng nghĩ rằng mình đã thắng hãy cho đối phương một cơ hội chứ , để còn đá hiệp hai mà......
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #14

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Thamtunet nói đúng ...hong có bí quyết cua gái nào hay hơn :
    " Thứ nhất là dai , thứ hai là lì " !
    Các bạn nam nào mà có đủ 2 yếu tố trên bảo đảm cua gái sẽ "thành công "...! ( nhưng theo thống kê thì tỉ lệ thành công hiếm lắm ..hí..hí )


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #15
    tâm lý con gái em biết rõ lắm,nhiều khi dai và lì cũng không thành công đâu,có người theo đuổi tình yêu của mình mâý chục năm,đến khi "đã qua tuổi ước mơ" vẫn chẳng được gì,thế đấy :huh:

  6. #16

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by fruit_cocktail@Jan 29 2003, 07:57 AM
    tâm lý con gái em biết rõ lắm,nhiều khi dai và lì cũng không thành công đâu,có người theo đuổi tình yêu của mình mâý chục năm,đến khi "đã qua tuổi ước mơ" vẫn chẳng được gì,thế đấy :huh:

    (^_*)

    ..Hic dzâỵ theo BÉ_COCKTAL thì ..cách nào để theo đuổi một người con gái hiệu quả nhất đây ....! :unsure:
    Chẳng lẽ bọn con trai như RO ngồi chờ con gái CUA mình rồi thì mới CUA lại được á....


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #17
    vâỵ thì phải pha mỗi thứ một chút á .. chứ không thể dùng hết một chiêu không được.. hehe...
    theo em thì nên có một chút lạnh lùng, một chút "giả vờ ngây thơ", một chút ga lăng, một chút lịch sự... àh àh.. còn nữa.. nhưng mờ ai muốn thì liên lạc dzí em nhá..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  8. #18

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by nhocthuytien@Jan 31 2003, 08:54 AM
    một chút "giả vờ ngây thơ", một chút ga lăng, một chút lịch sự.....
    <span style='color:red'> Trùi ui ... nếu mà RO làm được như vậy chắc RO sẽ trở thành Kẻ_lừa_đảo_lương_thiện mất thui .... nhưng RO cũng phải công nhận nhá .. con gái bây giờ hình như là thích con trai phải "khờ một chút" <-- như Ro chẳng hạn .. để cho dễ ăn hiếp hay sao á ....&#33; :blink:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  9. #19
    Anh Ro ơiiiiiiiiii...thời buổi hiện nay con gái cua con trai là chiện bình thường đó anh.Anh hãy coi chừng là mục tiêu của các cô gái này,dính vào rồi là chỉ có nước ăn Tết trong bệnh viện tâm thần thui,em thật tình luôn đó :lol:

  10. #20
    Originally posted by Romeo@Feb 1 2003, 01:01 PM
    Trùi ui ... nếu mà RO làm được như vậy chắc RO sẽ trở thành Kẻ_lừa_đảo_lương_thiện mất thui .... :blink:
    hì hì.. đâu phải ai cũng có thể làm kẻ lừa đảo lương thiện được đâu anh Ro.. phải tự hào chứ..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

  1. Khi bạn quyết định tiến đến với người ta
    By ChieuSGBuon in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổ
    Replies: 1
    Last Post: 04-06-04, 03:12 AM
  2. Bí quyết 90/10
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 13-05-04, 12:51 PM
  3. bí mật của người phụ nữ quyễn rũ
    By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 11-04-04, 03:10 PM
  4. Các bạn hãy quyết tâm
    By anhlien112 in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 28
    Last Post: 24-09-03, 01:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •