thật trớ trêu ,khi mà những người đã có 01 thời lầm lỗi và bây giờ họ muốn trở lại với cuộc đời ,thay vì vui mừng và giang tay đón nhận họ,có một số nguời thì ngược lại ,họ không tin đó là sự thật và sự đối sử của họ thậm trí chẳng thay đổi chút nào ,trái lại còn bóng gió về quá khứ của người lầm lỗi đó ,đau đớn thay họ không biết rằng chính những hành động đó đã đẩy con em họ xuống lại bờ vực thẳm ,và cũng không biết rằng để trở lại được những người lầm lỗi đã cố gắng tới mức nào ,,họ đã đau khổ và tủi nhục như thế nào ,tại sao người thân họ không hiểu và chia sẻ với họ và giúp họ vượt qua những khó khăn mà có thể đẩy họ thêm 01 lần nữa vào vòng tội lỗi .
+cần có sự thông cảm và chia sẻ ,đúng vậy ,nếu bạn làm được điều ấy đã và đang giúp người thân của bạn chiến thắng chính bản thân mình đó ,bạn cần thông cảm với những nỗi đau của họ trong quá khứ và hiện tại ,giúp những ngừơi lầm lỗi hiểu rằng quanh họ còn rất nhiều người tốt đang giúp đỡ mình họ sẽ không cô đơn ,không cảm thấy mình là con người thừa của xã hội và họ nghĩ rằng dù sao thì cũng có người hiểu và chia sẻ với họ chứ không phải sự xa lánh .
cần sự chia xẻ ,cũng như mọi người khác họ cần sự chia xẻ ,không những vật chất mà cả về tinh thần,bời sau những cuộc chơi họ đã tàn tạ cả thể chất lẫn tinh thần nhất là vấn đề vật chất cũng không kém phần quan trọng,chúng ta cần hiểu và giúp đỡ họ .
+còn những người đã 01 thời lầm lỡ thì sao họ cần nghĩ rằng "làm việc tốt thì như lao ngược giòng thác ,còn làm điều xấu thi như leo xuôi giòng thác vậy"khi đã mất niềm tin để lấy lại thì rất khó cần có sự cố gắng và nhẫn nhục lắm mới được,họ cần thể hiện là mình rất khao khát làm lại cuộc đời ,và đang cố gắng vượt qua tất cả để đạt được điều đó ,tất nhiên phải có sự chai lỳ nhất định để quên những ánh mắt kỳ thị kia,quên đi sự xúc phạm của những ngừơi không biết thông cảm với mình cho dù là họ vô tình ,có như vậy sự trở lại của bạn mới mong được thành công ,nếu động 01 chút tự ái,đụng 01 chút vứt bỏ tất cả để trở lại con đường tội lỗi thì thua,bạn sẽ mất tất cả và để làm lại thì khó hơn lần trước rất nhiều .
|