Results 1 to 8 of 8

Thread: Cuộc thi viết văn mừng Lễ Mẹ

  1. #1

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773

    Thumbs up

    Còn đúng hai tháng nữa là đến ngày lễ Mẹ, 31 tây tháng 5. Nhân ngày lễ này, Ngân xin phép Admin cho Ngân tổ chức cuộc thi viết văn này.

    Người dự thi: Tất cả ai có hứng thú về viết Văn về Mẹ, ai muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho mẹ yêu quý của mình.

    Giám Khảo: Tạm thời thì chỉ có Ngân, chừng nào Ngân liên lạc được với mấy người khác rồi sẽ nói sau nha!

    Điều lệ cuộc thi:
    Thí sinh phải chọn 1 trong 3 thể lọai sau đây:

    1. Bài thơ gồm 100 câu viết về lễ Mẹ.

    2. Bài văn 500 từ giải thích tại sao mẹ của bạn lại là người mẹ tuyệt vời nhất.

    3. Và một bài truyện ngắn 500 từ về một chuyện vĩ đại mà mẹ bạn đã làm.

    *Chú ý: Bài viết dự thi phải đọc kỹ lại, sửa lỗi chính tả, v.v.v. Khi viết văn thì phải có mở bài, 3 thân bài giải thích 3 lý do, và cuối cùng là kết luận. Truyện ngắn cũng tương tự như thế!

    Giải thưởng: Là một hiện vật (món gì thì chưa biết), người trúng sẽ nhận được quà thưởng qua bưu điện trước ngày lễ để có gì tặng cho người mẹ thân yêu của mình! Người trúng sẽ được liên lạc để biết địa chỉ nhà khỏang 3 tuần trước ngày lễ!

    Mong rằng mọi người sẽ tham gia để tạo thêm không khí vui tươi trong ngày lễ thiên liên này!

    Thời hạn từ 10/03/2004 đến 05/05/03
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Vậy chắc Ngân nghĩ không ai tham gia đâu. Vậy thôi cuộc thi này xin hủy bỏ vậy. Thanks everyone!
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  3. #3
    Sao không có ai tham gia hết vậy trời ! Admin tham gia được không Ngân ! Mọi người hạy làm hot topic này lên nhé


    MẸ YÊU

    Mẹ ơi ! Đêm nay con giật mình và bổng sợ một ngày kia ! Mẹ chết đi con mới gục đầu khóc lóc. Nước mắt chảy xuôi chứ đời nào trôi ngược. Như những giòng sông qua đi có trở lại bao giờ ?! Tháng ngày nào với tiếng "ầu ơ" ! mẹ hát ru con những ngày bé bõng ! Mười chín năm trôi con đã sống ! bất hiếu - vô tình trước tuổi mẹ già nua. Đã biết bao lần mẹ đã thứ tha. Giang cách tay đón con trước những ngày tội lỗi. Tình mẫu tữ thiêng liêng khiến con từ bóng tối ! Thức giận mình nghĩ trọn mẹ đêm nay.�

    Chốn đô thành mẹ có biết có hay ?! Ở nơi đây, chiều nay - có một đoàn xe tang cất bước. Nhìn dòng người xuôi ngược. Con bỗng giật mình và sợ một ngày kia ! "...Một ngày nào mẹ sẽ chết đi. Sương lạnh rơi dưới bầu trời lộng gió ! Cỗ quan tài mẹ nằm trong đó. Con gục đầu bên nấm mộ mẹ yêu."

    Vẫn biết rằng ngày tháng trôi nhanh. Cái ngày kia và rồi sẽ đến. Mẹ hiền ơi ! Mẹ hiền ơi yêu mến ! Có hiểu được lòng con giây phút này đây.

    Mười chín năm con làm thơ cho đời, cho gió, cho mây. Và không biết cho bao nhiêu người con gái. Duy chỉ có đêm nay, đêm đầu tiên con giật mình nghĩ lại. Làm thơ tặng mẹ mình. Dù - chỉ - một - lần thôi.

    Trần Song Khoa
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  4. #4

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Phản đối ! bổn cũ hổng soạn lại 2 lần ! :boxing: bài này admin rao đi rao lại cho bakon nghe....í lộn ....đọc bao nhiêu lần rùi bi giờ lại post nữa ! mờ hùi đóa tên tác giả là 1 cô gái , bi giờ tên tác giả lại là Trần Song Khoa . :godau:

  5. #5
    Trần Ngọc Yến Thanh : <~~ tân bạn gái cũ của SK ! YẾn Thanh : con chim yến bay tự do giữa bầu trời xanh !
    Đảm bảo bài viết này của SK
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  6. #6

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Thì đúng là giọng văn của SK , vậy mờ hùi đóa nói là của YT ! :godau:

  7. #7

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by Tuyết_Ngân@Mar 10 2004, 02:43 PM

    *Chú ý: Bài viết dự thi phải đọc kỹ lại, sửa lỗi chính tả, v.v.v. Khi viết văn thì phải có mở bài, 3 thân bài giải thích 3 lý do, và cuối cùng là kết luận. Truyện ngắn cũng tương tự như thế!

    Hic, viết về mẹ mà như làm một bài tập làm văn có mở bài, thân bài và kết luận thế thì có chèn ép ngừ ta wa' hung ? THCĐ nghĩ là nên để cảm xúc thoáng một chút, sẽ chân thật và tự nhiên hơn ! Miễn chân thật là được rùi chứ !
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  8. #8

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Okay, vậy admin tham gia hả? Mừng lắm đó! Okay, vậy thì cuộc thi vẫn tiếp tục nha!
    Thôi giờ Ngân cho viết văn tự do đó, nhưng mà phải xem kỷ lại chính tả à nha, chứ mà viết đại viết đùa nộp là hông có chịu đâu đó!

    Nếu mà cuối cùng chỉ có BT tham gia thì BT thắng đó! Còn 2 tuần nữa là hết thời hạn rồi, vậy nếu có ai tham gia thì đăng nhanh nha! Thanks!
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

Similar Threads

  1. Văn hoá trên diễn đàn
    By SuperAdmin in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 0
    Last Post: 26-01-04, 03:50 PM
  2. Văn bản mới
    By SuperAdmin in forum Thông tin mới - nóng hổi đây
    Replies: 0
    Last Post: 16-01-04, 07:18 PM
  3. Gữi những văn sĩ của DD !!!
    By chitcon289 in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 01-11-03, 10:14 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •