hôm nay TKY mới lên mạng và nghe room mình sắp tổ chức họp mặt, thật tình rất muốn đi nhưng kẹt vì ko có xe và ko biết đường trên Tp nữa, lại là mem mới nên ko có ai hướng dẫn nên cũng hơi sợ. may quá, lên mạng gặp Raul_saigon, mới mở miệng nhờ Raul bữa đó chở lên Tp thì....trời ơi, Raul đòi tiền công là 100k đó, năn nỉ gãy lưỡi mới bớt cho còn 50k. TKY mới thắc mắc sao anh em trong room mà lại kinh doanh với nhau thế, chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn tình bà con trong room sao??? TKY mà ko có tiền thì có lẽ bữa đó ko tới gặp mặt các bạn được rồi...các bạn cho ý kiến về Raul đi