Ý mình lại bảo người ta hiểu |
08-04-03, 01:47 AM
#12
KST là vậy đó mà lúc nào cũng muốn được thưởng trong khi bản thân kô chịu lèm gì hết |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-04-03, 12:50 AM
#13
coi mà nhìn chóng cả mặt ù cả tai |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
16-04-03, 04:31 AM
#14
đã nói moonlight rùi đừng có ham nhậu ham tám wé làm chi để bi giờ bị chóng mặt nhức đầu,thui anh cho mượn chai dầu xanh nè sứt đi cho đỡ để còn post bài nữa |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
17-04-03, 12:05 AM
#15
Chời , tình cảm ghê nhỉ trông mà ghét , tui phải thông báo cho BAKON bít CBTD đang cố tán MOON cái đã , chà đây chắc chắn là tin sốt dẻo rùi |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
17-04-03, 02:41 AM
#16
Chời wơi....tưởng tin gì sốt dẻo chứ tin này thì tầm thường thôi Vì chỉ cần có thành viên nữa nèo mà xuất hiện lè CBTD quay wa cua lìn à Các bạn thấy có đúng dzậy ko !!! |
17-04-03, 11:06 AM
#17
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 148
sao ma` mọi người nghi~ xâú về con gái như vâỵ nhỉ ?! CNNN thâý con gái ai cũng đáng yêu , dễ thương . họ biết cưa đổ các chàng trai bằng những cách cực kì dễ .. đổ !( thâmj chí đổ như chuối là đằng khác) :ph34r: :ph34r: :ph34r: |
17-04-03, 04:54 PM
#18
|
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
17-04-03, 08:53 PM
#19
Haaaa lão định mượn câu nói này để che giấu dụng ý của lão sao , "tám" đâu phải trẻ lên ba mà dễ dàng bị lão xỏ mũi như dzậy chứ .heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
18-04-03, 01:39 AM
#20
tui kô thèm mượn gió bẻ măng như lão nghĩ đâu,có gì tui thích nói thẳng hơn,mà nếu có mượn câu nói dể típ thị thì cũng kô thèm mượn của tám đâu,CB này cũng đâu còn trẻ đâu mà phải nhờ tám quẳng cáo dùm,cám ơn tám nha |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta