Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 26

Thread: Bố khỉ ! bực mình quá đi mất

  1. #11
    friend
    Guest
    ....trời mâý người làm mất mặt trường SPKT của tui wá ...có cái chổ ngủ của anh "Bạn thân" mà cũng dài dòng tốt mực nữa ....
    --------
    Thui bạn túm lại như dzầy nghe : Tốt nhất là Bạn Thân chịu khó thức trưa luôn đi, khỏi ngủ chi cho cực khổ bà con tìm chỗ quá ! Há !

  2. #12

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ....hoan hô FRIEND ...ý kiến của FRIEND rất hay ...cứ để cho hắn ta thức nguyên buổi trưa luôn đi .....
    Hai đứa mình là bạn nha ....FRIEND ???

    Câu nói hay nhất trong tuần này ne` :

    Giáng sinh dzui dzẽ nha tất cả các bạn :
    RO " Chúc các bạn luôn hạnh phúc và vui vẽ ... và RO cũng mong rằng tất cã những điều ước của các bạn sẽ trở thành hiện thực ... "


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #13
    friend
    Guest
    Tất nhiên là friend rùi. Mình cùng trường mờ !

  4. #14
    Access_banned
    Guest
    Originally posted by friend@Dec 18 2002, 12:40 PM
    Tất nhiên là friend rùi. Mình cùng trường mờ !
    chùi ui !
    trong đây tòan là dân sư fạn kĩ thuật không thôi , có ai dân Khoa học xã hội và Nhân văn không ?? nói cho tui biết đi nào ! để tui có bạn cùng tâm sự chứ !

  5. #15
    Hì.. SV đi học mà kiếm chỗ ngủ thì là chuyện thường rồi.. SV mà đi học chép bài đâỳ đủ mới đáng nói.. hehe.. gì chứem đây là không thiếu một bài nè..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  6. #16

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Cool

    Nhóc Ơi &#33; Sao Nhóc siêng học như RO wá dzậy .....&#33;&#33;
    Ro cũng đi học đâỳ đủ và chép bài đầy đủ mà cái số nó cứ như dzâỵ a&#39; .......... Cũng thi lại như ai ..đúng là :
    " Học tài thì phận mà ..."


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #17

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO tặng thêm mâý chữ nữa cho NHOC ne` .. :
    SV không đi chơi là sinh viên dại
    SV không thi lại là SV hông có bình thường ..&#33;&#33;

    A` mà hông biết năm nay NHÓC học lớp mâý rồi á ... hông biết có rơi vào tình cảnh này hong nữa ....?? :rolleyes:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  8. #18
    hì.. nhưng mờ biểu em thi lại thì thà là em học bài.. em hông đủ can đảm đi thi lại đâu. Em áh àh.. năm nay em đã xong lớp 12 rồi..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  9. #19

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Trừi ui &#33;&#33;&#33; NHOC mới có lớp 12 thôi mà ...còn chiện thi lại á ..mai mốt dzô ĐH. thì biết mùi thi lại là gì thôi ... Giống như RO nà .... thi đi thi lại ..
    Thành ra :
    Học học nữa ..học hoài á ....&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #20
    trời .. hihi.. em nói là em xong 12 rồi mà anh Ro.,. tức là lớp 13 rồi đó thôi&#33; Để em xem kì thi này em có phải thi lại hông nhé. hihi&#33;
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •