Hix, A2 chờ tới 0h cho được là người đầu tiên chúc mừng SN bé: Chúc bé 1 sinh nhật vui. :clap: Thêm tuổi mới thêm may mắn và thành công trong công việc.... tìm honey :~) . |
12-03-04, 11:52 PM
#2
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Chùi ! em ganh tị với THCD quá à ! được 1 người anh 2 như thế thật có phúc ! :-b . em cũng chúc chị 1 SN thật vui vẻ và có thêm nhiều cảm hứng mới trontrong...sáng tác nhé ! :khoai: |
13-03-04, 12:24 PM
#3
Thank a2, thank người ta ! Hum nay thật là một ngày zui zẻ ! ăn uống chè chén phình cả bụng luôn rùi :do: ! |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
13-03-04, 02:22 PM
#4
toiloi
Guest
|
14-03-04, 02:05 AM
#5
- Join Date
- Apr 2003
- Posts
- 6
HAPPY BIRTHDAY TO TAM HON CUA DA ! :clap: |
Suy cho cùng, ngày mai lại là một ngày mới.
14-03-04, 11:50 PM
#6
hì hì, tui chúc bà rùi, nhưng thấy bà con chúc nhiều quá cũng ráng bon chen vô chúc thêm lần nữa, hihi! Chúc bà sang tuổi mới có nhiều niềm vui mới! hihi! Và nhớ hiền hơn, chứ bà dữ quá(tui cũng dữ )sao mà chơi với nhau! hiih |
15-03-04, 02:31 AM
#7
TO doi toi la cua toi : Alo, phải như hoa, toiloi, nỗi đau còn mãi đó ko ?Hè hè, chưa gặp nhưng mè nghe pakon kể lể về ông hơi bị nhìu đó nha ! Để hum nào tui dắt b_f tới chỗ ông giới thịêu chi biết lun nhá bạn tốt ! |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
15-03-04, 04:07 AM
#8
toiloi
Guest
|
15-03-04, 10:42 PM
#9
|
17-03-04, 09:12 AM
#10
hờ hờ, nhiêu đó là đủ thấy bà dữ rùi đó thấy hong? Hihi, đâu có ai kiu bà hiền đâu! Mà bà lo hiền đi, he he, không ngày ấy tui không dắt bà đi ăn, lúc đó đừng có năn nỉ, hihi! |
Similar Threads
-
Sinh nhật ẹc-min!
By cind in forum Nhân vật đặc biệt...Replies: 7Last Post: 11-12-07, 04:07 PM -
Jup hoc sinh voi cac bac oi !!!
By hocsinhol in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDSReplies: 2Last Post: 18-09-07, 04:40 PM -
Sex sớm quá sẽ gây vô sinh
By người ta in forum SEX - Trao đổi về giới tínhReplies: 4Last Post: 27-05-04, 04:16 AM -
cuộc sống thác loạn của những sinh viên du học
By tranquoctuan in forum Đọc báo cho bạnReplies: 1Last Post: 08-03-04, 01:48 AM -
Sinh vật ký sinh sai khiến côn trùng tự sát
By catbuitinhdoi in forum Thế giới kỳ thú quanh ta...Replies: 1Last Post: 27-03-03, 03:17 AM