Đây là một câu chuyện chit được nghe lại , nhưng ko biết phải giải quyết thế nào?!Mọi người giúp chit làm người phân xử nhe'!Câu chuyện là thế này: |
13-03-04, 06:42 AM
#2
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
theo pé thì nhóc tì đóa chết phải hôn,lỗi tại cặp tình nhân, ^^ |
13-03-04, 11:08 AM
#3
theo 8 thì cô gái chít (vì lè con gái của chủ khu vườn =>>> chít vì lo sợ) và lỗi tại nhóc tì đã rình chộm khiến chủ nhà phát hiện nên la lên :~) |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
16-03-04, 01:44 AM
#4
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Hi`hi`, cả hai đoán người chết đều sai cả gùi!! Vậy là chưa ai nhận được wè của chit cả! Nhanh chân lên pa`kon ui !!! :baby: |
17-03-04, 02:42 AM
#5
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
17-03-04, 06:12 AM
#6
Đúng rồi chàng trai chết ! và lỗi tại hai người kia :no: |
17-03-04, 08:19 AM
#7
Haha, không phải cô gái, không phải đứa nhỏ chết =>tất nhiên là chàng trai chết rùi. Nhưng không phải chết như lý do của Ro với của QH09 đưa ra, đúng không chit ? Anh đoán chàng trai đó chết do bị... đứt lưỡi ! :bam: . Lỗi làm chết người thuộc về cô gái. Vì cô ấy làm đứt lưỡi chàng trai :im: . Còn thằng nhóc thì không có lỗi gì hết, chỉ có tính tò mò thôi! Đúng Không?! |
17-03-04, 11:35 PM
#8
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Trời ! sự thật trần trụi~~~> chết vì bị đứt lưỡi ! é..é...nhưng mà em coi phim kiếm hiệp thấy ngừ te cắn lưỡi chỉ có câm chứ đâu có chết ! :bam: |
20-03-04, 12:48 AM
#9
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Người chết thì đúng gùi nhưng lý do thì chưa thoả đáng!!! Mọi người tiếp tục làm thẩm phán nè !!! |
22-03-04, 08:40 AM
#10
chè ceng wé he |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .