Vào một ngày đẹp trời hôm thứ sáu tùân trước . Chúng tôi đã cùng nhau dạo chơi trong một khuân viên rất lãng mạn , đây những tiếng chim hót . Và thế rồi tôi lặng lẽ bước đến bên em , trong lòng rạo rực như có tiếng sét đánh bên mình. Tôi định nói với em những lời mà tôi đã chủân bị lâu rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao khi trước mặt em tôi không thể nói nên lời nào , thế là cơ hội cho tôi cũng phải qua đi khi đằng sau chỗ chúng tôi đang đứng có tiếng gọi lớn an ơi ! về đi . Thế là em đã đi thật rồi còn mình tôi với bao nỗi hoài mong nhìn theo những bước chân của em. Hai ngày sau tôi đến tìm em và chỉ nhận được 1 câu nói từ em : con trai mà như vâỵ à, thế rồi em vào nhà. Qua bao ngày không gặp thi thằng bạn thân đã cho tôi nghe một câu, con nhỏ đó đã có thằng khác rồi. Ngồi một mình nghĩ mãi tôi mới tìm ra đươc lí do vì sao vâỵ. Chắc là vì tôi là người con trai không có bản lĩnh phải không ? Cơ hội mà em đã cho tôi , tôi không thể nào chớp lâý được . Nhưng dù em đã có người khác thì trong tôi vẫn giữ nguyên một bóng hình .Và dường như trái tim tôi đã trót trao em rồi. Mối tình đâù của tôi chỉ thoảng qua như một cơn gió nhẹ phải không các bạn.Tôi hi vọng sau khi các bạn đọc được những dòng này thì các ban đừng giống như tôi nhé. |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
20-01-03, 05:57 PM
#2
cái gì thế này ?bạn kể chuyện thật đấy chứ ?Sao nghe có vẻ .... đơn giản thế nhỉ ??????? |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
20-01-03, 06:07 PM
#3
Nè ! Tui núa thiệt đó nghen , hông tin hả....tuy la đơn giản nhưng co thâtj đâý |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
21-01-03, 01:52 PM
#4
TRùi ui ! .. SAO lúc đó bạn không uống COCACOLA cho thật sảng khoái và trút hết bầu tâm sự cho "cô ấy" .. chỉ vì bạn quá ngập ngừng và do dự nên mới để hạnh phúc vượt qua tầm tay của mình mà thôi ..! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
22-01-03, 10:25 PM
#5
oài.. em thâý nếu thâ.t sự cô âý yêu thì không chỉ có duy nhâ't một cơ hội đến với người yêu của cô âý đâu.. mà còn nhiều nhiều nữa áh. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
23-01-03, 12:32 PM
#6
nghe mọi người núa thì tui củm động lắm . cảm ơn nhé . nhưng bây giờ tui đã quên kẻ bội bạc âý rùi . tui đang theo đuổi một mối khác nhưng không biết có thất bai lần nữa không . giúp tui với nhé. tư vấn cho tui nhiều nhiều âý. |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
24-01-03, 04:12 PM
#7
òh thì cứ nói.. mọi người mới biết chứ. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
24-01-03, 10:13 PM
#8
tho con
Guest
|
26-01-03, 11:52 PM
#9
heheeeeeeeeeee |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
31-01-03, 03:28 PM
#10
hehe.. vâỵ thì bâtj mí đi.. mọi người mới biết mà chuân? bị chứ .. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>