Chắc phần lớn các bạn cũng không muốn bị toét mình vì những quả bom âý chứ .Có những bạn khi đã bị dính vào rùi thì khổ lắm . Nhất là những khi các nhỏ nhổng nhẻo , trời ơi.... :o ! Nào là em hổng chịu cái này nhỏ quá , cai này xâú quá, màu này tối quá em không thích , em không thích đi bộ mỏi chân lắm, em thích ăn cốc cơ.................qua những lần như dzâỵ thì chắc là phải nhập viện vì bệnh viêm màng túi mất thui. Còn khổ hơn cho những chàng thân hình gâỳ guộc mà khi đi chơi phải đèo theo những chiếc thùng phi nữa cơ. Rõ thật là quá khổ .

Qua đâý là bài học cho những ai chưa có , nên tránh xa ra thui , tui cũng đang run lên khi viết đây nè. Còn những gì cần bổ sung thì xin mời vào