Mọi người ơiiiiiiiiii!Fruit_cocktail xin có ý kiến be bé này:Trò đố vui của chúng ta thứ nhất là để thử trí thông minh ,thứ hai là giúp vui cho mọi người ,nhưng bé cocktail muốn đề nghị chuyện này . |
22-01-03, 02:00 PM
#2
gì chứ đó vui thì OK liền, nhocthuytien tui cũng muốn thử trí thông minh của mình lắm.. nhưng mà người đâù tiên ra câu đó là fruit_coktail hen! |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
23-01-03, 11:15 AM
#3
okie ,chơi lun ,hnkvmt cũng muốn xem sức mình đến đâu |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
23-01-03, 01:32 PM
#4
:blink: Ro cũng đồng ý với Ý KIẾN đưa ra của F_C .........Đố dzui ...hay đâý .............cho RO tham gia giới ! ........ |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
24-01-03, 04:34 PM
#5
mọi người đủ cả thì bé coktail đâu rồi ta? |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
25-01-03, 02:46 PM
#6
Bé_CÓC bỏ ROOM nay đi chơi rùi ..! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
25-01-03, 08:35 PM
#7
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
HIIIIIIIIIIIIII...lâu quá không gặp,bé coc tái xuất giang hồ đây, sao hông có ai thăm hỏi một tiếng vâỵ cà huuuuuuuuuuuuuu...huuuuuuuuuu |
26-01-03, 01:53 AM
#8
Đây có A2 RO đây nà .. chào em gái F_C dễ thương ..em có khoẻ khong..dạo này em làm gì mà bỏ tụi anh ra đi vậy ...? |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
26-01-03, 10:55 AM
#9
- Join Date
- Dec 2002
- Location
- sao Hoả á
- Posts
- 158
A..A..A,anh Roméo mờ ên mên sắc...,anh đúng là một người bạn tốt,biết nghĩ đến bạn bè,mâý bữa nay em bị papa cấm cung,nhớ diễn đàn ghê lắm!nhưng cuối cùng thì em có thể lên mạng được rồi, :lol: :lol: :lol: . |
27-01-03, 02:05 PM
#10
..BÉ_KHÓC thờ ương thương sắc mến ... ui ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO