Ơi anh
người yêu em cuồng si
người đang chờ em...chờ em đâu đó
mấy trăm năm
mấy ngàn năm
mắt đỏ
Đợi em lâu không , anh ?

Tha lỗi cho em
con sói nhỏ hiền lành
chẳng xa được rừng, chẳng quên được núi
mê mải quá với gió ngàn réo gọi
ngày lại ngày
chẳng kịp bên anh

Cái sợi tơ hồng kết nối em- anh
không cột nổi chân em tù túng quá
Tha thứ cho em
từng nổi nông bứt phá
Anh vò võ đi tìm
lâu lắm phải không ?

Ơi đến bao gìơ mặt trời rục chết trên đỉnh Chưpông
thác lũ lịm im không tiếng hát
cái thinh lặng rợn đêm không bị tiếng rừng gầm gào xé toạc
Em sói nhỏ lạc loài
chịu rũ mình
anh tìm đến chở che ???

Tha lỗi cho em
nếu đã hết mùa hè
qua mùa đông
vẫn chẳng bên anh
...vời vợi...