Originally posted by cind@May 29 2004, 03:00 PM
Hen ui,
Nhận được thư em trên đường ra hố xí!
Nước mắt chưa rơi mà nước đ.. tuôn trào.
Xúc động chừng nào thì C.. nó ào ào ra chừng nấy
thư gởi anh iu có dáng đứng liêu xiêu trong chiều mưa gió lạnh
ngày buồn , tháng nhớ năm thương
anh iu vẩu , nhận đưọc thư anh em cảm động đến sụt sùi, những giọt nuớc ...măm tượng trưng cho tình yêu của đôi ta rơi tí tách trên chén cơm chan đầy nuớc mắm của em ...( má em dặn hổng đưọc ăn mặn, đời con cháu em sẽ khát nuớc, nhưng ..đó là chuyện của tụi cháu, chắt chít, chút, chét , chẹt ..em lo làm giề ?? anh nhẻy ?? )
ngồi nhìn nuớc mắm , lòng bâng khuâng , ngâm ngùi, nhớ ..anh , nhớ ..anh ...
anh ơi, ko hiểu sao cứ mỗi lúc ăn cơm với nuớc mắm , cứ trông thấy con dog đứng thèm thuồng, em bỗng chốc cũng ..thèm thuồng nhớ đến anh , ý, ko phải ý của em là anh giống dog đâu , ( mặc dù khách quan mà nói, trung thực mà nhận xét, thật thà mà nêu ý kiến : dog cũng ..hơi hơi giống anh thật )
em nhớ lại những kỉ niệm ngày nào ta quen nhau , 1 đêm đẹp tối, ko nắng , ko trăng, ko mây, ko gió , anh bon chen xon xen xixon , nhiều chuyện, tinh vi, tinh tướng xé rào viếng nhà em khiến con kiki cứ ngỡ khứa nào thăm mấy ..cọng ngò , lại thêm cái mùi " 4000 năm văn hiến " thơm lựng trời đông ..., nên ...........nó đã ko ngăn đưọc cảm giác rạo rực khi vuốt ve " cái tiếp xúc với mặt đất " của anh ....hậu quả là gì ?? trong tay em cái mảnh giẻ tăm ..trâu , xin lỗi anh , cái mảnh áo rách ý bây giờ chỉ còn phù hợp với trâu thui , chứ toilet nhà em, má em hổng cho xài nữa, sợ ô nhiễm môi trường mờ
kể từ tối hôm đó, khi gặp gỡ giữa gió mát, ko trăng, ko ...biết mặt anh, em đã nảy sinh tình cảm dạt dào dzô bờ dzô bến, anh , nghe cái tên của anh là em chảy nuớc ....dãi rồi, nhưng đến khi tận tai nghe , tận tim biết con dog kiki ý là đồ độc của anh thì ko còn gì có thể ngăn cản em đi NhậtTận với anh ( do đó mới có dzụ anh liếm miếng dog meat ý, hừ ) em nói truớc chủ nhật tới anh mà ko dắt KI KI đi chơi với em thì .....hừ, ko mặt cún thì cũng mặt nguời , bà đây sẽ dzả cho hết đường dzề quê chăn dzịt nhá , ho*, em nhầm, chết thật, em...... , ôi, thôi, lòng thành thật với ...đồ ăn của em thì nếu ko nói ra thì chắc ai ai cũng hiểu, thôi vậy, em im thì tốt hơn cho bao tử của em ..
em còn tính viết dài nữa cơ, nhưng anh ạ, số kiếp con gà nhà bà Tư bán phở đến số rồi, em đi giải quyết giùm bà ý, ko thôi bà ý lại ko bán đưọc hàng, lại ốm đau, chỉ đủ xiền ăn cháo bồ câu, uống ruợu rắn qua ngày, mà em thì anh biết đây , tốt bụng, thương ngưòi, dễ nảy sinh lòng thương cảm với những ai có hương vị ngọt ngào đậm đà , lại....thơm thơm như dzậy, nên em đi đây anh nhá, hẹn gặp anh vào chủ nhật,
TB : anh ko đi NHẬT TÂN đưọc thì cho KI KI đi với em nhá, em nhớ nó lắm, nó sao rùi anh ??? có béo lên chút nào ko?? ực ực, nó mà gầy là ta chia tay à nha, xi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''
to admin:có tật hông nên giật mình như vậy nhắn câu " em thấy anh nhỏ bé em xương'_nhắc đến vụ xưong xẩu mwois nhớ cả tháng nay chưa đuơc ăn canh xương hàm bí tói nay di làm vè phải đọng viên mẹ mua thôi
|