tôi biết sự thành công của niềm tin phía nam là rất lớn các bạn đã phát triển ở hầu hết các tỉnh miền nam,miền chung,và tây nguyên nhưng tôi có đôi điều thắc mắc về hoạt động của các bạn. tôi bi61t các bạn đã có quỹ khuyến học, có sự giúp đỡ đối với các thành viên,cả về mặt tinh thần lẫn vật chất và tôi đánh giá cao điều đó ,nhưng tui nghĩ vẫn còn 01 chút thiếu sót đúng vậy với sự thành công đó các bạn lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế nữa ,chúung ta làm công tác xã hội không phải khi họ cần đến chúng ta các bạn mơi có sự giúp đỡ ,mà tại sao các bạn không chủ động để giúp nhỉ,oh vấn đề kinh phí vẫn là muôn thủa ,đúng kinh phí rất quan trọng nhưng tại sao chúng ta có hơn 1000 thành viên không lẽ không có giải pháp nào sao tui cũng biếrt có một số bạn vẫn là học sinh hoặc sinh viên,nhưng còn các bạn đã đi làm rồi thì sao????????tôi không muỗn nói tới nhưng thành viên chỉ đăng ký vào để thu thập thông tin hoặc vì 01 mục đích gì đó nhưng tui chắc đây chỉ là số ít ,những người tâm huyết thật sự có lẽ nhiều lắm,nhưng không lẽ họ tự mở miệng ra nói với các bạn sao ?họ nói rằng tôi muốn đóng góp uh không thể bởi chúng ta có hoặt động đâu (vân đề nhân đạo )chỉ có đơn giản trong thành viên mình thôi vậy thì cần gì phải hỗ trợ bởi mỗi khi có một nạn nhân nào đó cân thì đã có amin,mod, hô hào rồi lúc đó đóng góp cũng không muộn ,bởi vậy tôi có đôi điều góp ý nếu có lời nào khiễm nhã xin được bỏ qua. |
<span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.</span>
19-03-04, 10:38 PM
#2
Vấn đề của bạn đưa ra BQT sẽ xem xét và phổ biến ý kiến của bạn trong cuộc họp room tới ! Một diễn đàn muốn phát triển thì mỗi cá nhân phải nêu những ý kiến của mình ra với BQT, Không phải lúc nào BQT cũng đúng ! Sự thật mất lòng : Admin không bao giờ có suy nghĩ như thế mà còn ngược lại. Thay mặt BQT xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn. Hiện nay BQT đang đẩy mạnh hoạt động cũng như đang cố gắng tìm tư cách pháp nhân tại Tp.HCM nên có những mãng mà BQT biết nhưng chưa thể làm được trong thời gian này. Mong các bạn hiểu và thông cảm |
Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác
Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ