Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Mẹ ơi ..........!

  1. #1

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Bài này của " NHÓC_THUYTIEN" nà :

    Con còn nhớ nụ cười của mẹ khi mở nắp nồi cơm trắng ngày xưa.
    Con nhớ mẹ khi nhìn chị em con chia nhau món quà chợ mẹ mang về.
    Con nhớ khi con váp ngã, mẹ cũng cười: "Sao con lại chạy khi chỉ câ`n đi?"
    Con nhớ mẹ cũng cười khi lâ`n đâù con bị điểm ba môn toán.
    Con nhớ ngay cả ngày con ngã xe máy, mẹ cũng chỉ cười: "Thế nào rồi con cũng có một lâ`n bị tai nạn, đúng không?"
    Con nhớ, ngày vui của con mẹ cũng chỉ cười suốt những buổi tiệc dài.
    Con nhớ mẹ cười khi nàng dâu mới làm vỡ chồng ly cưới: "Không có pháo thì có chút tiếng động cũng vui"
    Con nhó cả nụ cười của mẹ khi quét nhà gom đâỳ một mớ tóc bạc trên tay.
    Con nhớ mẹ vâ~n gượng cười khi con nài mẹ ăn thêm chén cháo.
    Và con nhớ vài hôm nữa đã là ngày Tết, lúc con câ`n nụ cười của mẹ biết bao.
    Vì con muốn con của con cũng cảm thâý những gì con cảm thâý trong nụ cười của mẹ.
    Cho dù nụ cười âý không còn hàm răng đều đặn ngày nào.







    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Nghe những tâm sự của NHÓC mà RO cảm thấy nhớ nhà và nhớ Mẹ hiền quá ..! giờ đây sống xa nhà , xa vòng tay của MẸ hiền giấu iu .. RO phải một mình đối mặt với biết bao nhiêu cám dỗ , cạm bẫy của cuộc đời ...và cả những thử thách nghiệt ngã nữa
    Thế mới biết những bài học của Mẹ ngày nào thật là bổ ích ... cảm ơn Mẹ , cảm ơn cuộc đời ...cảm ơn NHÓC .. giờ đây sắp đến TẾT rồi ..RO sắp được về lại gia đình ..ôi cái cảm giác sum họp mới thật khó tả làm sao .......!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3

    Wink

    bạn thân mến ,thật là hạnh phúc biết bao với những ai còn có mẹ ,còn có gia đình đầm ấm ......... Xin chia sẻ cùng RO niềm vui sum họp ,cho phép mình thay mặt tất cả các thành viên trong diễn đa`n gửi đến gia đình RO một cái Tết an lành và mọi điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Cám ơn HNKVMT ..RO cũng chúc cho những người sống xa nhà như RO sớm về sum họp với gia đình .... và chúc cho cả những người sống bên cạnh gia đình mình nữa ..CHÚC CÁC BẠN LUÔN HẠNH PHÚC ..&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5

    Wink

    yes ,chúc tất cả các bạn một cái Tết ấm cúng và tràn ngập tình cảm gia đình ,cho thỏa những ngày sống xa nhà ,xa quê hương :wub:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Trời SG đã bắt đầu nóng lên rồi đó nhỉ..làm con chợt nhớ đến gia đình mình ngoài đó quá...&#33; Cái nóng SG nhiều lúc làm con cảm thấy ngột ngạt và khó chịu quá đỗi...con nhớ đến cái hồi xưa ghê lun đó...khi mà cả gia đình ta ngồi quây quần bên cái quạt...cùng xem một bộ phim..hay cùng nói chuyện về một vấn đề nào đó...
    Giờ đây..con đã quen với cải cảnh sống độc lập..ừ..mà cũng đã bốn năm rồi còn gì...con không còn là thằng P. ròm như hồi nào nữa..con đã biết tự lo lắng, chăm sóc..suy nghĩ.. và hành động cho chính bản thân mình rồi......
    Mùa này, NT chắc cũng đã nóng lên rồi nhỉ...mong ba mẹ..và anh cùng mọi người giữ gìn sức khỏe nhé..con ước gì con có thể được chạy ra biển... rủ bỏ đi tất cả mọi vương vấn bụi trần..để được tắm mát như những tháng ngày thơ bé...ôi biển NT......ta nhớ mi quá &#33;&#33;&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7
    Đọc bài nì làm ivann nhớ NT we&#39;( quê tui cũng ở NT muh) Ước gì bây giờ được về NT để lại được gặp bà nội nì, gặp cô chú nì,gặp mí nhỏ bạn bà 8 nì... nhiều lắm. Nhớ quá, NT ơi&#33; Hè ơi, tơí nhanh lên coi.

  8. #8

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    hờ hò, chị quên nói với em là trong nì có đồng hương với em&#33; Hi hi, giờ 2 người đồng hương nói chuyện đi, hihi&#33; Không làm phiền

  9. #9
    dị thì mai quá anh dới quynhmy84 gặp đồng hương dòi

  10. #10

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    hành tinh sao trỗi
    Posts
    14
    sao mà câu chuyện này hay dũ vậy .tui đọc xong muốn khóc đi dc.
    <marquee></marquee>
    <marquee></marquee>

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •