Results 1 to 9 of 9

Thread: "gia đình" là gì ^_^

  1. #1

    Wink

    các bạn biết từ "gia đình" - "family" nghĩa là gì không ? :lol: Đó là : Father And Mother ,I Love You :wub:

    Và các bạn cũng có biết từ "mother" - "mẹ" thân thương được hiểu thành gì không ?
    - M : đó là "many sacrifices" (biết bao sự hy sinh) Mẹ dành cho chúng ta
    - O : Mẹ là "the only one" (người duy nhất ) luôn làm cho con cảm thâý ấm áp hơn .
    - T : đó là "tender heart" (trái tim dịu ngọt) Mẹ dành cho con
    - H : đó là reassuring hug" (vòng tay che chở) của Mẹ cho con
    - E : đó là "all the efforts" (tất cả những cố gắng) nâng đỡ con của Mẹ
    - R : đó là "respest" (sự tôn trọng) mà Mẹ và con luôn dành cho nhau

    ---------- bạn thấy sao ?Mời bạn tiếp tục với từ "cha" - "father" nha
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  2. #2
    hay quá ta ui.. được òi.. nhóc tui sẽ đi kiếm từ "father".. nhưng nếu kiếm hông ga thì lúc đó hnkvmt kiếm dùm nghen&#33;
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  3. #3

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    nơi đó nỗi buồn hòa lẫn với niềm vui
    Posts
    50
    hay do hay hay duoc mot kham pha rat moi lai biet them mot dieu moi roi hihihi

    sống là một điệu cực kỳ khó chết mới là dễ dàng làm thằng con trai thì sống sao cho đáng sống

  4. #4

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119
    Gia đình ko nhất thiết phải là cha, mẹ, gia đình đơn giản chỉ là cái mà người ta luôn muốn thoát khỏi nhưng đến khi đi xa, lòng lại nhớ cồn cào&#33; Nhớ những bữa cơm đầm ấm, nhớ những lời răng dạy, ... Gia đình là những người thân của ta, là anh chị, là bạn bè, là ông bà, là tất cả mọi người mà ta yêu thương... Cả diễn đàn chúng ta cũng chẳng phải là gia đình đấy sao?
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  5. #5

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by ruacon@Feb 24 2004, 09:01 PM
    Gia đình ko nhất thiết phải là cha, mẹ
    THCD vừa mới đi thăm làng SOS về. Ở đấy, gia đình chỉ đơn giản là những đứa trẻ côi cút sống nương tựa vào nhau, vào sự chăm sóc của một bà -mẹ-không - lập -gia đình , của những Manh Thường Quân &#33;

    Và đấy cũng là một gia đình trọn vẹn &#33;
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  6. #6
    đúng vậy,ở đâu cũng là gia đình miễn là họ không cảm thấy mình là người thừa của xã hội .hy vọng nhưng em bé đó lơn lên sẽ có ich cho cuộc sống,chứ không phải vì điều đó mà làm các em bị tổn thương về tinh thần,và chung ta cũng nên rang tay để giúp đỡ các em trong những bước chậm chững khi vào đời,chứ không phải là sự ghẻ lạnh,bởi các em đã quá khổ rùi.

  7. #7

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Gia đình chính là nơi chở che ta qua những cơn ấm lạnh, những mưa nắng của cuộc đời..là nơi ta luôn nghỉ về mỗi khi đi xa..là nơi ta đã sinh ra và lớn lên..nơi đó có ông, bà hiền từ,ngừơi cha cương nghị, người mẹ dịu hiền..người anh mẫu mực đứa em ngoan hiền...


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  8. #8

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    gia đình là nơi mà chúng ta có thể trở về để sum họp trong mọi hoàn cảnh&#33; Gia đình không nhất thiết phải là ba, mẹ, anh em&#33; Vì nói như thế thì những người không may mắn chả lẽ không có gia đình sao?
    Gia đình là nơi gắn bó với ta, cho ta nụ cười khi ta ở bên gia đình&#33;Cho ta cam giac&#39; an toan` va` binh` yen&#33;

  9. #9
    Gia đình là chỗ mà ta luôn có thể về ,cho dù có đi xa thật xa thì cũng ko thể tách rời vì ở đó có tình yêu ,niềm tin và những thư mà ta sẽ ko tìm thấy ở một chốn nào
    cho dù chỉ có một nữa hạnh phúc thì đó cũng là gia đình mình và tôi yêu một nữa mả minh có
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

Similar Threads

  1. Thuốc điều trị AIDS và "bản quyền "
    By SuperAdmin in forum Vui để sống, sống đời cho đáng sống !
    Replies: 0
    Last Post: 05-09-04, 12:26 PM
  2. Phòng chống HIV/AIDS cần "chuyên nghiệp" hơn
    By heorung in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 3
    Last Post: 31-08-04, 05:19 PM
  3. phai chang chi co con trai "CÓ MỚI NỚI CŨ"
    By lonelystar in forum Tìm ý trung nhân
    Replies: 8
    Last Post: 07-04-03, 04:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •