Results 1 to 2 of 2

Thread: lắc bạn thân của hiv/aids

  1. #1


    Hiện tượng dùng thuốc lắc bắt đầu xuất hiện ở nước ta khoảng hơn 2 năm nay. Theo điều tra của Cục cảnh sát phòng chống ma túy từ cuối năm 2001, việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lắc đã phát hiện ở 44 tỉnh, thành trong cả nước. Ðối với nhiều thanh niên nghiện ma túy thì viên thuốc lắc vừa gọn nhẹ, dễ cất giấu, vừa có tác dụng "phê" mạnh và "sảng khoái" hơn các loại ma túy khác.

    Vậy "viên lắc" là gì? đó là chất methamphetamin tổng hợp, điều chế kết hợp với các hóa dược kích thích khác như ketamin, cafein, làm thành viên màu xanh hoặc hồng, được gọi chung là viên ATS (Amphetamin Type Stimulant). Là một hoạt chất gây nghiện mạnh, chỉ cần thử dùng một vài lần thì khó dứt bỏ được. Trong các quán bar, vũ trường, các quán Karaoke, dân nghiện thường bí mật buôn bán trao tay viên ATS và sử dụng ngay tại chỗ. Khi uống viên ATS sẽ kích thích mạnh nhất thời hệ thần kinh trung ương, hệ tim mạch, hệ hô hấp, làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, gây cảm giác sảng khoái, nhìn mọi vật chung quanh trở nên rạng rỡ, huyền ảo, do đó kích thích vận động, nói nhiều, hành động không cần suy nghĩ, có trạng thái mà dân nghiện gọi là "bốc lửa". Từ đó mới có tên là "viên lắc" hoặc "viên thuốc điên". Cho nên khi đã uống viên ATS vào cơ thể thì con nghiện cảm thấy phấn chấn, nhảy múa điên loạn suốt đêm không mệt mỏi, không còn làm chủ lý trí, thích quậy phá, bạo lực, có người cởi bỏ áo quần để nhảy múa mà không e thẹn. Trong trạng thái kích thích mạnh và không tự chủ được nên họ dễ sống buông thả, quan hệ nam nữ bừa bãi. Viên lắc chính là một tác nhân góp phần làm lan truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là HIV/AIDS.

    Khi thuốc hết hiệu lực (sau khoảng 8-10 giờ), cơ thể bắt đầu mệt mỏi, rã rời, đau nhức trong các xương, người sử dụng rơi vào trạng thái trầm cảm, chán chường giống như hiện tượng nghiện các loại ma tuý khác. Ðể thoát khỏi tình trạng này con nghiện lại phải tiếp tục uống viên ATS, vì vậy bị lệ thuộc hoàn toàn vào chất gây nghiện. Dần dần, cơ thể suy sụp, trạng thái trầm cảm, rối loạn tinh thần trở thành mạn tính. Con nghiện sẵn sàng có những hành động phi pháp như cướp giật, trộm cắp, giết người để có tiền mua thuốc giải quyết cơn nghiện.

    Hiểm họa của viên lắc đang đe dọa an ninh xã hội, nhưng vẫn còn nhiều người, nhiều bậc cha mẹ, học sinh sinh viên chưa nhận thức rõ ràng tác hại trước mắt và lâu dài của thuốc gây nghiện ATS. Tuy các cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội và bài trừ ma tuý đang tích cực giải quyết, nhưng hiện tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng viên thuốc lắc vẫn chưa giảm. Vấn đề đáng được báo động và cần có sự tham gia của toàn xã hội, của mọi gia đình để đấu tranh mạnh hơn nữa với tệ nạn ma tuý, trong đó có thuốc lắc và cũng là một biện pháp phòng chống sự lan rộng của đại dịch HIV/AIDS.


    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  2. #2

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Hôm rồi anh gặp em , có lẽ định giải thích ? Nhưng em lại chẳng hỏi gì cả. Thực ra cũng chẳng cần đâu ,anh à &#33; Em tin là anh sẽ không bao giờ sử dụng lại loại thuốc quỉ quái đó đâu. Anh không cần phải thanh minh, không cần gì hết, nhưng hãy chắc chắn với em điều đó nhé. EM CẦN PHẢI BIẾT ĐƯỢC RẰNG NIỀM TIN CỦA EM ĐẶT ĐÚNG CHỖ &#33; Anh làm điều đó được không ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •