Results 1 to 10 of 10

Thread: Ăn cơm trướt kẻng!!

  1. #1
    ĂN CƠM TRƯỚT KẺNG

    Tôi cũng không biết phải nói thế nào về việc đồng tình hay không đồng tình với việc “ăn cơm trước kẻng”. Có thể quan niệm của người này là xấu, nhưng với người khác lại không xấu, quan trọng là người ta sống với nhau như thế nào. Trước đây tôi cũng luôn phản đối việc “ăn cơm trước kẻng” và cho đó là một hành vi thiếu nghiêm túc. Nhưng rồi tôi cũng có cái nhìn khác về vấn đề này.

    Tôi xin kể ra đây một câu chuyện có thật của bản thân mình, và tôi phải cám ơn chuyện "ăn cơm trước kẻng”.

    Tôi là một thanh niên xuất thân từ nông thôn nên rất coi trong sự trinh tiết của người phụ nữ- nhất là vợ mình. Cũng trải qua vài mối tình nồng thắm, nhưng cuối cùng tôi không chọn được ai. Tôi luôn tự nghĩ mình quá khắt khe hay mình có bệnh về tâm lý.

    Những cô gái đến với tôi đều rất xinh đẹp, cá tinh nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật là các cô ấy không còn là con gái khi đến với mình. Tôi cảm thấy thất vọng vì lối sống của thanh niên thời nay. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng giục tôi tôi hãy mang về một nàng dâu vì tôi đã ngoài 30 và có một chỗ đứng ổn định trong xã hội.

    Gia đình tôi neo người chỉ có hai mẹ con nên bà càng thúc giục. Sau thất vọng về mối tình cũ, cuối cùng tôi cũng yêu. Người con gái ấy đã mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt, khác lạ, tôi cảm thấy cô ấy chính là nửa còn lại của mình.

    Cũng như những người con gái khác, tôi luôn đòi hỏi sự trong trắng và luôn giữ gìn, trân trọng tình yêu của mình. Nhưng trong một lần tôi đã không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau.

    Tôi cảm thấy thất vọng và có lỗi khi đã không giữ mình. Nhưng cô ấy đã nói rằng điều đó không quan trọng, cái chính là tình yêu của chúng ta, trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, thì việc hiến dâng, sống tất cả cho tình yêu đâu có gì là xấu.

    Tôi bỗng nhận ra mình đã quá cổ hủ trong thời đại này, và mình đã khắt khe với những người trước. Giờ thì tôi đã hiểu yêu nhau và giữ gìn là rất khó. Sau lần đó chúng tôi gắn bó, nồng nàn hơn trước rất nhiều.

    Tôi cảm thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với tình yêu của mình hơn. Tôi càng yêu và trân trọng cô ấy. Rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra với tôi trong một chuyến công tác. Tôi hoàn toàn suy sụp khi biết mình vĩnh viễn không thể có con, không được làm cha.

    Tôi né tránh tất cả mọi người và không dám đối diện với sự thật. Những tháng ngày điều trị tại viện, người yêu tôi vẫn thường xuyên đến chăm sóc, động viên rất nhiều và mong muốn sau khi tôi khỏe sẽ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định.

    Trong lúc đau khổ và thất vọng tột cùng đó, tôi như được sống dậy và hạnh phúc khi biết mình vẫn có thể có con. Thật may mắn là trong lần quan hệ trước giọt máu của tôi đã hình thành và chỉ vài tháng nữa thôi tôi có thể làm cha. Giờ đây tôi đã được làm cha và vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Tôi không thể nói gì hơn là cám ơn việc “ăn cơm trước kẻng”.

    Đạo lý truyền thống coi trọng sự trinh tiết, thủy chung của người phụ nữ, nhưng cũng không đồng nghĩa “ăn cơm trước kẻng” là không thủy chung. Nói cho cùng thì hôn nhân chính là để duy trì nòi giống và “ăn cơm trước kẻng” cũng thực hiện nghĩa vụ đó.

    Vì vậy đừng xem sự không còn trinh tiết là hoen ố phẩm hạnh người phụ nữ. Hãy có một cái nhìn đúng hơn về việc đó để có được hạnh phúc bền lâu.

    Theo Tiền Phong cuối tháng

    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  2. #2

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Trên mặt đất & dươí mặt trơì
    Posts
    84
    hổng đồng tình dù là với bất kì lí do nào. Đây chỉ là một trường hợp hi hữu trong một tỷ trường hợp==>Nói cho cùng thì hôn nhân chính là để duy trì nòi giống và “ăn cơm trước kẻng” cũng thực hiện nghĩa vụ đó ==>ngụy biện hoàn toàn, hôn nhân không chỉ có ý nghĩa như vậy, vì nói như vậy thì những người vô sinh kết hôn với mục đích gì?
    nếu như vầy ai cũng ăn cơm trước kẻng thì còn gì là văn hóa á đông
    [i]<span style=\'color:red\'>XIN TẶNG NHỮNG ĐÓA HOA ĐẸP NHẤT CHO ĐỜI</marquee>

  3. #3

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    Originally posted by tithuti@Apr 6 2004, 12:48 AM
    nếu như vầy ai cũng ăn cơm trước kẻng thì còn gì là văn hóa á đông
    Đúng, văn hóa Á đông không cho phép một người con gái khi về nhà chồng không-còn-trinh -trắng&#33; Nhưng LT không đồng tình với cách nghĩ của tithuti. Mặc dù con trai, ai cũng thích người yêu, người sau này sẽ là vợ của mình, sẽ trinh trắng cho đến đêm tân hôn, Nhưng...khi tìm hiểu nhau, yêu nhau, mấy ai( là đàn ông) giữ được cho người mình yêu...
    "Ăn cơm trước kẻng" là bước tất yếu sau cùng của tình yêu, có thể, sau khi gần gũi, hai người sẽ sống có trách nhiệm với nhau hơn thương yêu nhau nhiều hơn. Cùng nhau bàn tính đến tương lai của họ... Nhưng cũng không loại trừ trường hợp "ăn" xong rồi, họ "chán" và tìm cách đánh bài "chuồn".
    Với trường hợp đầu, đáng mừng, đúng không? Quan hệ trước hôn nhân giúp họ hiểu nhau nhiều hơn. Tạo tiền đề cho họ khi đến với nhau thực sự. Còn trường hợp sau... tất nhiên là có một kết quả buồn, đối với người con gái. Nhưng như thế còn hơn khi quá muộn, nghĩa là lấy người con trai không-yêu-mình mà chỉ mong chiếm được cái "quý giá" nhất của người con gái. Phần thiệt thòi sẽ thuộc về người con gái, có thể họ bị "sốc" về kết quả của mối tình của mình.
    LT đồng ý với ý kiến của cô gái trong câu chuyện"... cô ấy đã nói rằng điều đó không quan trọng, cái chính là tình yêu của chúng ta, trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, thì việc hiến dâng, sống tất cả cho tình yêu đâu có gì là xấu...."

  4. #4

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Tại sao đa số con trai muốn "hưởng thụ" trước khi cưới nhưng lại cứ đòi hỏi sự trinh tiết của người vợ mình ???

  5. #5
    Nhưng LT không đồng tình với cách nghĩ của tithuti. Mặc dù con trai, ai cũng thích người yêu, người sau này sẽ là vợ của mình, sẽ trinh trắng cho đến đêm tân hôn, Nhưng...khi tìm hiểu nhau, yêu nhau, mấy ai( là đàn ông) giữ được cho người mình yêu...<<<<<<<<<<<<<===========bạn có giám đảm bảo rằng những cuộc tình như vậy có kết cục tốt đẹp không nếu như không ai sẽ là người thiệt thòi đầu tiên, hơn nữa tình dục trước hôn nhân còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện: như có bầu , ko có kiến thức về sinh lý, lây chuyền những bệnh về tình dục (hiv, viêm gan siêu vi b, viêm nhiễm) vvv... có bao nhiêu bài học rồi đó kết cục người con gái là khổ nhất , ko phải báo trí đang hô hào hạn chế tình dục trước hôn nhân hay sao::::::::::::::::::::::cùng quan điểm: nguy biện)
    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  6. #6
    hihi mình cũng thế, mình không đồng tình với việc ăn cơm truớt kẻng, tuy cô gái ấy nói là
    Nhưng cô ấy đã nói rằng điều đó không quan trọng, cái chính là tình yêu của chúng ta, trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, thì việc hiến dâng, sống tất cả cho tình yêu đâu có gì là xấu.
    các bạn có thấy cô gái này quá tin tưởng chàng trai không?? theo mình thấy thì hiện nay là phần đông các cô gái tin tưởng một cách mù quáng.
    nếu lỡ như chàng trai nói trên không bị tai nạn làm mất khả năng có con thì sao nhỉ??
    cũng có khi họ sẽ chia tay nhau?&#33; và người bị thiệt đương nhiên là cô gái kia rồi.
    vậy tại sao cứ " ăn cớm trướt kẻng " nhỉ? các cô gái khi yêu nên dùng lý trí trong tình huống này.
    Tuy nhiên, không phải là chỉ dùng lý trí mà còn phụ thuộc vào cách xử sự của người bạn trai nửa, chắc các bạn cũnng biết là khi ở vào một không gian thời gian dành riêng cho tình yêu, thêm vào đó là cảm xúc của cả hai người thì ngưòi con gái khó mà có thể ngăn bản thân mỉnh lại, ai nói là con gái không có nhu cầu về nhục dục??&#33;&#33;
    vì thế mà đã có nhiều cô gái đánh mất trinh tiết trong trường hợp như thế??
    Nhưng các bạn trai sao lại mâu thuẫn thế nhỉ????
    một mặt thì thích quan hệ tình dục với bạn nữ để chứng tỏ bản lĩnh từng trải của con trai.
    nhưng mặt khác lại quá khắt khe trong việc đòi hỏi người con gái phải toàn vẹn trong đêm tân hôn&#33;???
    nếu lỡ như cô gái ấy bị tai nạn lúc còn nhỏ hay bị quấy rối tình dục thì sao???
    :help:
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  7. #7

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Yêu cầu người con gái phải giữ được sự trong trắng là điều quá đáng. Làm sao đẻ xác định một người con gái có còn trong trắng hay không? Căn cứ vào màng trinh ư? Có người có chồng đã 40 năm nhưng vẫn còn "trinh trắng", nhưng có người lại bị rách màng trinh khi còn rất nhỏ do tai nạn chẳng hạn thì người đó đã thất tiết sao?. Hay do người ấy bị quấy rối, bị lợi dụng... chúng ta có nên khắt khe về điều này không? Vả lại cũng cần thông cảm cho họ trong trường hợp họ bị thất tiết thật sự. Trừ những cô gái lăng loàn không nói, có rất nhiều người bị lừa gạt, bị dụ dỗ,... và cũng có nhiều người sống hết mình vì tình yêu. Tóm lại, yêu cầu người con gái phải giữ được sự trong trắng là điều quá đáng.

    Tôi không đồng ý với việc "ăn cơm trước kẻng". Rỏ ràng việc nói "yêu là phải dâng hiến" chỉ là ngụy biện. Theo tôi yêu là phải "giử gìn", tình yêu lảng mạn nhưng phải trong sáng. Yêu là sống vì nhau chứ không phải vì chính mình. Không thể căn cứ vào kết quả "có hậu" trên để đồng tình với việc "ăn cơm trước kẻng" được. Đấy chẳng qua chỉ là trường hợp cá biệt. Đáng tiếc là tác giả bài báo đã lấy sự việc cá biệt nâng lên làm việc điển hình. Thật ra nó không đại diện được cái gì cả. Chỉ lấy một sự kiện như vậy mà khái quát hóa nó lên thì thật là vô lý. Liệu có bao nhiêu cặp tình nhân "ăn cơm trước kẻng" thành công như vậy? Nước ta hiện nay có bao nhiêu ca phá thai mỗi năm? Có bao nhiêu bà mẹ tuổi vị thành niên? Không ít người phá thai là do "ăn cơm trước kẻng".
    Rỏ ràng việc "ăn cơm trước kẻng" là có rất nhiều nguy cơ. Bị lừa gạt, bị bỏ rơi, thế giới này người mang họ Sở không hiếm chưa kể đến nguy cơ bị nhiểm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  8. #8

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Trên mặt đất & dươí mặt trơì
    Posts
    84
    Originally posted by a2z@Apr 8 2004, 01:45 AM
    . Đáng tiếc là tác giả bài báo đã lấy sự việc cá biệt nâng lên làm việc điển hình. Thật ra nó không đại diện được cái gì cả. Chỉ lấy một sự kiện như vậy mà khái quát hóa nó lên thì thật là vô lý. Liệu có bao nhiêu cặp tình nhân "ăn cơm trước kẻng" thành công như vậy? Nước ta hiện nay có bao nhiêu ca phá thai mỗi năm? Có bao nhiêu bà mẹ tuổi vị thành niên? Không ít người phá thai là do "ăn cơm trước kẻng".
    Rỏ ràng việc "ăn cơm trước kẻng" là có rất nhiều nguy cơ. Bị lừa gạt, bị bỏ rơi, thế giới này người mang họ Sở không hiếm chưa kể đến nguy cơ bị nhiểm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
    đúng vậy hoàn toàn đồng tình với bạn, thêm nữa biết bao cô gái ở vị thành niên vì việc này dẫn tới phá thai ngoài ý muốn ảnh hửng rất lớn tới sức khỏe và tâm sinh lý của họ, chưa kể tới những ành hửng khác như :vô sinh===>phá thai rất nguy hiểm, nhất là ở tuổi mới lớn, vì vậy chuyện này cần lên án 01 cách gay gắt nhất ,
    [i]<span style=\'color:red\'>XIN TẶNG NHỮNG ĐÓA HOA ĐẸP NHẤT CHO ĐỜI</marquee>

  9. #9
    ngu_ngoc
    Guest
    Toi cung ko dong tinh voi viec an com truoc kieng , nhung thuc su doi khi ...

  10. #10
    Ve van de "an com truoc keng" cac ban da co qua nhieu y kien roi toi ko tranh luan nua .Toi chi xin dua ra mot "meo " nho giup cac ban gai tranh duoc nhung gi khong dang co xay ra:

    - "Con ga&#39;i la` mot bong hoa" -dieu do dung day ban a&#33; nhung hay la mot bong hong co gai va la mot que diem dam vao ban tay ke tan bao .

    -Nha nhan, lich su khi ban nhan duoc mot buc thu to tinh hay mot loi to tinh nhung dung bao gio danh quyen do cua nguoi con trai ban nhe&#33;Dung de nguoi con trai tu ai khi bi ban khuoc tu tinh yeu, hay te nhi de giu the dien cho ho .
    -Ban co the tham gia bat cu mot cuoc vui nao va bua tiec tap the nao voi dieu kien la no khong mang tinh vung chom ,thieu dep de. Ban nen ra ve khi kim dong ho chua chi qua nua dem.Nguoi phu nu a&#39; dong cung co the khieu vu , nhung tranh de bien thanh tro loi dung ma sat ...vi co the ban se bi truot chan day&#33;

    -Co the dung bua com than mat voi mot nguoi ban trai voi dieu kien anh ta co giao duc va quen biet kha lau.Nen cach biet voi chang trai do ngay sau bua an ,dung de ho chiem nguong ban, ban phai la nguoi chien thang ( ngay ca voi chinh minh).

    - Nen tranh nhung khung canh dat ban vao su mem yeu: khuc song vang,doan duong khuya, anh den mo, tieng nhac ru em cong voi nhung loi noi mat ngot va nhung cu chi thuong yeu...vi ke thang luon la ke manh.

    -Ban khong nen tu choi mot doa hoa tuoi nhung phai khuoc tu nhung vat pham mang tinh mua chuoc, cho du gia mua cao den dau...vi sau mon qua do la an mot su uoc.

    "Dung de ke nao dat cai hon ranh manh len moi ban vi truoc khi hon ho da khinh ban, trong khi hon ho cung khinh ban "

    Nhan danh phai nu minh keu goi cac ban hay tu giu minh truoc da ,dung hi vong o bat ai-nhu vay tinh yeu cua ban moi vinh hang&#33;?...va khong con bao gio nghe thay tu "an com truoc keng" nua&#33;

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •