Cô gái vừa mới đi học về quăng cặp xuống bàn khóc nức nở với Mẹ.(Mẹ phải cho chúng con lấy nhau,tụi con đã quen được 2 năm rồi,không lẽ bao nhiêu năm đó không đủ lòng tin nơi Ba Mẹ hay sao????)Thương đứa con gái đang còn trong tuổi ăn chưa no,lo chưa tới bà Mẹ quyết định đi gặp cậu con trai mà con gái bà xin lấy làm chồng.Tiếp bà trong tâm trạng ngạc nhiên vì không biết bà la ai,cậu thanh niên vẩn vui vẻ hỏi chuyện.Bà Mẹ nói rằng cô con gái của mình vẫn còn nhỏ,quá sớm để nói chuyện về gia đình.Nghe đến đây,chàng trai đã hiểu rõ mọi việc và đã thưa chuyện lại rằng(chúng cháu yêu nhau thì co tội tình gì mà Bác ngăn cản???Người đàng hoàng như cháu mà Bác còn không chịu thì ai Bác mới chịu???Trên đời này sao lại có người kén chọn đến như vây??Ép dầu ép mỡ ,ai nỡ ép con???) .Nói xong anh ta con nói cho Bà Mẹ nghe nhiều chuyện về các cuộc tình bị ngăn cản và hậu quả của nó như thế nào....Bà Mẹ ra về trong tâm trạng rối bời và thấy thương cho cô con gái đang còn làm chiến tranh lạnh với mình..... |
12-04-04, 04:29 AM
#2
Giọng điệu của " cậu bé " kia sặc mùi hăm dọa và tự cao ! Nghĩa là cậu ta vẫn chưa đủ lớn và chắc chắn, " chuyện tình " lâm ly kia chỉ có thể là của hai nhóc con còn đang tuổi háo thắng, bồng bột và " ăn chưa no lo chưa tới ". |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
12-04-04, 07:16 AM
#3
Liệu bọn trẻ có nghe không , đâu phải bọn chúng không biết chuyện đó Thái nghĩ chúng biết nhưng chúng đang "say" và tưởng những gì chúng chuẩn bị là đủ . Nói cho bọn chúng hiểu cũng tốt . Có điều nên nhờ gia đình cả hai bên can thiệp là tốt nhất . |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
13-04-04, 03:18 AM
#4
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 186
(chúng cháu yêu nhau thì co tội tình gì mà Bác ngăn cản???Người đàng hoàng như cháu mà Bác còn không chịu thì ai Bác mới chịu???Trên đời này sao lại có người kén chọn đến như vây??Ép dầu ép mỡ ,ai nỡ ép con???)<==============cần coi lại chàng trai này không chấp nhận cách thuyết phục mẹ vợ tương lai như vây,sao giám chắc mình đàng hòang , uh ko hiểu nổi 01 xsu75c việc có thật nữa chứ |
<span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.</span>