Toi rat muon dung ma tuy ma van giu viec lam va muon khong ai biet. Vay ai co nhieu kinh nghiem thi chi bao giup toi voi. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
12-04-04, 11:34 AM
#2
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 18
Bạn muốn dùng ma túy mà vẫn có công việc làm và không muốn cho người khác biết??Bạn có thể che dấu được một lần ,hai lần ....nhưng không thể che dấu được mãi được.Bạn nghĩ xem!Một ngày khi mọi người phát hiện bạn dùng ma túy thì họ có còn tin tưởng để cho bạn tiếp tục công việc không??Nếu bạn cứ tiếp tục dùng ma túy thì bạn sẽ mất hết tất cả,tương lai cũng không còn...Không lẽ mục đích sống của bạn là được dùng ma túy và có công việc làm????Không đi tới đâu đâu bạn à!!!Mình tin là bạn có đủ khả năng để suy nghĩ và làm thế nào để có một tương lai tươi sáng hơn.Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và có những kết quả tốt đẹp trong những lúc khó khăn nhé!!!! |
12-04-04, 01:08 PM
#3
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 186
chào bạn than men của tôi, tôi rất hiểu tình cảnh của bạn bây giờ , đương nhiên thôi ,công việc là rất quan trọng,cả vấn đề uy tín cũng vậy chúng đi xong xong với nhau, chúng dựa vào nhau để tồn tại , và tất nhiên rồi bạn sợ cũng phải, tôi hiểu và xin chia xẻ với bạn nhưng bạn hay nghĩ thử coi nhé công việc và uy tín của bạn nói đúng ra chỉ gúp bạn trong cuộc sống thôi dúng không bạn thân mến nếu mất nó bạn có thể làm lại được chứ nếu bạn nghiện mà không cố gắng bỏ ngay nó còn tai hại hơn nhiều(nó là cả cuộc đời của bạn) có thể bây giờ chưa ai biết nhưng sau nay mọi người biết bạn thử nghĩ coi hậu quả như thế nào,(trước khi chưa ai biết nên bỏ ngay>>mất việc nhưng cứu được uy tín của chính bạn), theo nó nữa la hậu quả của việc sức khỏe của bạn bị giảm sút, căn bệnh thế kỷ, kinh tê gia đình vv..vậy bạn còn đợi gì nữa mà chưa quyết định bỏ ngay đi hy vong bạn biết thiệt hơn ma suy nghĩ cho ky người bạn thân mến của tôi. chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn khi buồn hãy tìm đến tối, xin chào hẹn gạp lại |
<span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.</span>
13-04-04, 01:57 PM
#4
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 21
Cam on da hoi am. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
13-04-04, 11:06 PM
#5
như vậy, công việc mà bạn nói là nghề giáo viên, nếu như vậy thì mình nghĩ chẳng có lý do gì mà bạn còn do dự chưa đi cai nghiện. |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
14-04-04, 07:12 AM
#6
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 186
chào bạn đúng vậy đó là những lý do để bạn phải đi cai nghiện đó bạn thân mến ,vì cha mẹ, vì gia đình, vì vợ con và cả vì những học sinh của bạn nữa hãy cai ngay bây giờ, công việc có thể ko bỏ mà bạn vẫn có thể cai được ma, chỉ vì không biết rõ bạn nên ko thể tư vấn cho bạn mà thôi vd: sức khỏe, lòng quyết tâm,sự lo lắng của gia đình. |
<span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.</span>
14-04-04, 01:10 PM
#7
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 21
Kinh nghiem cat con thi toi co vo cung nhieu. Lan lau nhat toi cai duoc 6 thang, den nay tai nghien khong 15 lan. Toi da mat ngon tay ut. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
14-04-04, 11:29 PM
#8
Chào bạn ! Không biết tại sao bạn đến với ma túy nhưng tôi thật sự thông cảm với bạn.Điều tôi muốn nói thì mọi người trong diễn đàn nói gần hết cả rồi.Chỉ mong bạn hãy dũng cảm lên để đoạn tuyệt được hẳn với cái thứ chết người đó. Không phải chỉ riêng cho bản thân bạn đâu mà còn vì vợ vì con , cha, mẹ, anh, em, và vì cả học sinh... của bạn nữa đấy. Như bạn nói thì bạn là lao động chính trong gia đình đúng không?Cũng khó thật đấy nhưng không có gì là không thể giải quyết được đúng không bạn?Cố gắng lên bạn nhé. Chẳng thể giúp gì được cho bạn ngoài những lời động viên. |
Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......
15-04-04, 12:38 AM
#9
- Join Date
- Sep 2003
- Posts
- 39
Mình nghĩ bạn có thể liên lạc với mình, vì mình cũng đã từng nghiện matúy 6 năm, mình đã bỏ hẳn và hiện tại mình đang làm việc cho một dự án của NGO, mình nghĩ néu chúng ta gặp nhau sẽ trao đổi được rất nhiều...Hy vọng sẽ được gặp bạn |
20-04-04, 12:37 PM
#10
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 21
minh o hanoi. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
Similar Threads
-
Ban toi dang cai nghien matuy - toi muon giup ban toi va mong muon duo
By nhbinh in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết ngườiReplies: 146Last Post: 19-07-14, 10:56 PM -
Toi muon' duoc tu van' ?????
By Pham Mai Thuan in forum Vui để sống, sống đời cho đáng sống !Replies: 12Last Post: 12-03-04, 03:07 AM -
anh muon noi
By Guest_phuthuy in forum Chút tình gởi gióReplies: 13Last Post: 07-02-03, 04:18 PM