Tôi biết đến DD 1 cách tình cờ, tôi là kẻ hay lang thang trên mạng đẻ tìm tòi những gì mà mình còn thiếu hiểu biết và thật sự cảm thấy quá vui mừng khi biết đc ở ngoài Bắc chúng ta có 1 DD như thé này.Các bạn ơi hãy cho tôi 1 lời khuyên vì hiện tại tôi mới nghỉ dùng MT đc có vài ngày thôi nhưng trong đầu thì đang đấu tranh dữ dội lắm-----Nên nghỉ hẳn hay là lại QUAY LAI---------- |
13-04-04, 03:22 PM
#2
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 186
hiiiiiiiiii, bạn là nguời bắc hả? làm như diễn đàn đang kiếm mấy người sinh sống tại miền bắc có tâm huyết nhằm phát triển web của miền bắc đó , bạn đã có y như vậy sao không thử tham gia cùng các bạn khác coi sao?????//, rất bổ ích cho bạn===> trách xa được ma túy, kèm theo bạn có thể làm nhiều điều có ích cho mọi người,..................... còn việc bạn hỏi xin phép ko trả lời bởi tôi biết bạn đã hiểu ra nghiện khổ như nào như vậy bạn mới bỏ chứ đúng không?còn việc để trách nó và thắng được bản thân mình bạn nên sinh hoạt lành mạnh ko giao lưu với bạn cũ nữa, hãy tham gia cùng niềm tin phía bắc đi bạn sẽ wen được ma,và hãy giúp họ phát triển đi , bạn sẽ ko có thời gian nghĩ tới nó nữa, buồn hãy tâm sự với tui .. thân |
<span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.</span>
14-04-04, 03:08 AM
#3
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Nếu bạn đã từ bỏ ma túy thì đừng nghĩ gì về việc sử dụng lại nữa bạn nhé!!! Hãy đoạn tuyệt với nó ! |
14-04-04, 06:11 AM
#4
toi_loi
Guest
Chào bạn, mình hiểu thời gian đầu mới cai trong con người ta rất mâu thuẫn mà nừa thì muốn bỏ nữa lại muốn chơi nhưng mình không biết bạn đã chơi lâu chưa nếu bạn mới chơi thì có thể cai tại nhà được còn như nếu bạn đã chơi lâu thì phải cần tới sự trợ giúp của bác sỹ hoặc tới những trung tam cai nghiện thì mới thật sự có kết quả. Bạn hỏi là nên doạn tuyệt hay nên tiếp tục cái này thì mình không khuyên bạn nên doạn tuyệt hay nên tiếp tục mà chỉ nói cùng bạn một câu như này thôi: Bạn thử nhìn xem ở ngoài xã hội có kẻ nào chơi ma túy mà khong nhận dược những kết cục dau buồn không nếu bạn dẫn chứng dược một người nào đó tôi khuyên bạn nên tiếp tục còn không thì................................... |
14-04-04, 12:33 PM
#5
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 21
Tôi cũng vây. Mới nghỉ được gần 48 tiếng đồng hò, đang đấu tranh dữ dội quá. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
16-04-04, 04:43 AM
#6
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 24
uhm... mọi người ở đây sẽ giúp bạn . cố lên ! |
every morning that I awake I look back to yesterday , and... I'm OK
16-04-04, 05:07 AM
#7
:help: Đời người có hai việc trọng đại là sống và chết. Sống thì phải hạnh phúc và chết thì được bình yên. Nghiện ma tuý nghĩa là chưa biết sống và chưa hiểu về cái chết, chưa từng hiểu được mình; chưa từng thương yêu, kể cả thương yêu chính bản thân mình. Chính vì vậy học viên cai nghiện cần phải ra sức chấp hành kỷ luật để cải tạo mình hay nói đúng hơn là để chính mình làm một cuộc cách mạng đích thực cho mình - sự thay đổi tận gốc rễ trong tâm hồn. |
17-04-04, 06:08 AM
#8
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 88
Nói thật, nhiều khi cũng muốn vào trường cai, nhưng nghĩ lại thấy tới 5 năm lận, thấy ớn quá. |
Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.
17-04-04, 11:14 AM
#9
toi_loi
Guest
|
18-04-04, 05:42 AM
#10
janustql
Guest
5 năm hay cả cuộc đời... Bạn chọn đi ! :~) |
Similar Threads
-
Minh chiu ko dc roi! cac ban nao o tp ho chi minh giup minh voi
By boy_vannhoveem@yahoo.com in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biếtReplies: 1Last Post: 03-04-08, 02:16 AM -
Mat bao lau ta moi co the biet min bi HIV
By tienwsu in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDSReplies: 2Last Post: 06-10-07, 06:53 PM -
Minh phai lam gi khi nguoi ban trai cua minh ...
By pinky in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết ngườiReplies: 7Last Post: 06-04-05, 10:18 PM -
doc di rui biet !
By duy_83 in forum Tổng hợp, linh tinhReplies: 3Last Post: 24-11-03, 07:06 PM -
phai chang chi co con trai "CÓ MỚI NỚI CŨ"
By lonelystar in forum Tìm ý trung nhânReplies: 8Last Post: 07-04-03, 04:15 PM