|
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
17-03-03, 08:34 PM
#22
[b] Waooo hông ngờ câu đố dzễ như dzâỵ mà Thamtunet cũng đoán được ....he he bái phục bái phục ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
17-03-03, 09:16 PM
#23
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 90
chui ui..co dzay cung do..la ca si chu' la ai...dung hong RO |
BE A GOOD FRIEND!
18-03-03, 12:01 AM
#24
|
18-03-03, 12:10 AM
#25
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
18-03-03, 12:16 AM
#26
he he .... vì trẻ lời mà cũng như ko trẻ lời é.... |
18-03-03, 12:23 AM
#27
hiiiiiiiiii |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
18-03-03, 05:49 PM
#28
....Eh ! Đâu hết rùi ?? Mấy cha này để wên dép ở đây rùi nà ..quay lại lượm đi hong RO đem bán ve chai đó nha ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
18-03-03, 07:48 PM
#29
Access_banned
Guest
đừng bán ve chai Ro hãy cho QH vài đôi dép mã lai để QH mang cho đỡ tốn tiền ! |
18-03-03, 08:00 PM
#30
chời ,QH sao nói nghe mạt wá zdậy , gì đến nổi hông đủ tiền mua dép mà phải mang dép vất của người ta zdậy |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
Similar Threads
-
Hình dzui đây ! Mại dzô.........
By KST in forum Giải trí onlineReplies: 6Last Post: 21-03-10, 07:34 PM -
Đố dzui có thưởng nà
By ChieuSGBuon in forum Giải trí onlineReplies: 0Last Post: 10-05-04, 03:59 AM -
Đố dzui chơi ! :D
By KST in forum Giải trí onlineReplies: 9Last Post: 17-03-03, 01:29 PM -
Không dzui không ăn tiền
By Bạn thân in forum Giải trí onlineReplies: 10Last Post: 06-02-03, 01:33 PM