Các bạn ơi, hãy đọc những tâm sự của bambi ở những bài viết trước. Những điều cần quyết định và cần phải làm, bambi đã làm và đang hy vọng. Ở đây, bambi rất mong sự giúp đỡ của các bạn đối với ông xã của bambi. Hãy gửi cho anh ấy vài lời động viên, vài lời tâm sự, giúp anh ấy quyết tâm hơn trong việc cai nghiện. Những hành động của anh ấy rất đáng trách, nhưng anh ấy đang cố gắng tìm lại mình. Xin hãy dành chút thời gian, tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy phụ mình bằng những lời động viên của các bạn. Anh ấy không biết vi tính nên không thể tự mình vào diễn đàn được. Từ từ bambi sẽ chỉ cho anh ấy. Rất mong sự quan tâm của các bạn. :help: |
18-04-04, 05:53 AM
#2
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 88
Mình ủng hộ hết mình, các bạn cũng ủng hộ mình luôn nha, mình cũng đang trên con đường tìm lại chính mình đây |
Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.
19-04-04, 10:40 AM
#3
toi_loi
Guest
"Hãy thắp ánh sáng đời em bằng ngọn lửa niem tin" chính là tiêu chí của diẽn dàn mà, |
19-04-04, 02:33 PM
#4
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 21
Chao ban bambi. |
[FONT=Times][SIZE=14][color=red]
lat dat
20-04-04, 01:11 AM
#5
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Đúng là không ai hiểu người trong cuộc bằng chính ngừơi trong cuộc . Những phân tích của lamlo quả là rất thực tế ! chị Bambi mềm mỏng nhiều rồi , bây giờ chỉ còn nứơc là đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh ấy , thức tỉnh cái tôi của 1 người đàn ông thì may ra còn hy vọng . Lamlo nói đúng , li thân là tự đẩy cả 2 vào vực thẳm mà thôi ! |
20-04-04, 05:56 AM
#6
mình nghĩ, nếu chị đang sống ở HCM thì các thành viên trong diễn đàn nên giúp chị ấy bằng hành động thực tế chứ không phải là lời an ủi ! |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
21-04-04, 01:01 PM
#7
ok.em thấy ý kiến của lisa rất đúng. nguời mà mình cần giúp đở và thuyết phục lúc này là anh ấy. mickey thấy trong diễn đàn mình có rất nhiều nguời có tài ăn nói và thuyết phục người khác. sao chị bambi không gởi đ/c của chị cho ban điều hành của diễn đàn nhỉ. mong chồng chị mau chóng thoát khỏi ma túy và trở về với gia đình. |
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
22-04-04, 01:02 AM
#8
Em đã đọc rất nhiều lần bài viết trước của chị nhưng chưa reply lại vì muốn làm một điều gì đó thật cụ thể. Hơn nữa, DĐ mình cũng đã nói phần nào những suy nghĩ của em ( đặc biệt là a2z và bây giờ là lamlo ). |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
22-04-04, 06:22 AM
#9
nếu chị đồng ý thì hãy lên tiếng, còn ban quản trị sao chẳng thấy tăm hơi đâu cả thế nhỉ!?? |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
22-04-04, 06:26 AM
#10
- Join Date
- Mar 2004
- Posts
- 10
Trước hết, cho phép bambi gửi lời cảm ơn đến các bạn. Các bạn đã làm bambi thật sự cảm động vì sự quan tâm này. Bambi vô cùng cảm ơn các bạn. |