Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: xin hãy giúp đỡ

  1. #11
    Đọc xong những lời của N , H không biết nói gì hơn .....
    Những tưởng mọi chuyện đã qua ...những tưởng N đang cùng aanh ấy vui vẻ , hạnh phúc trong căn nhà bé nhỏ ấm cúng cùng tiếng khóc của con trẻ ...... để bù lại những ngày tháng vất vả của N vừa qua ...
    ....Nhưng H ko ngờ ....
    Thì ra chuyện buồn của N là vậy !
    H thì coi như xong , ko còn gì phải lo lăng nữa ...!
    N nè , hãy cố gắng chịu đựng và dùng hết tình thương để khuyên anh ấy nha N . Cố gắng khuyên anh ấy hãy vì đứa con
    Sa vào con đường ma túy , một ngày nào đó làm saao tránh khỏi chuyện đó . Anh ấy còn Nga , còn con , còn 1 gia đình hạnh phúc . Đừng để mọi thứ phải hủy bỏ chỉ vì ma túy .
    H không biết phải nói gì nữa ....
    Thôi thì cầu mong mọi sự may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với gia đình N
    Mình sẽ tâm sự nhiều hơn trên YM


  2. #12

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Chị bambi!
    Bây giờ em vẫn còn bất ngờ về thay đổi quá nhanh của chị. Em vẫn quan niệm rằng cai nghiện tập trung là cách tốt nhất cho anh ấy. Việc cai nghiện tập trung sẽ không có bất tiện gì đâu. Nhưng nếu anh ấy quyết định lần nữa cai nghiện tại nhà thì em cũng vẫn ủng hộ...

    Chị bảo chúng ta cần chia xẻ với anh ấy? Nhưng chúng ta biết chia xẻ về điều gì khi anh ấy không lên tiếng? Nếu chỉ nói những điều chung chung thì có lẽ anh ấy sẽ chán ngấy mất. Em chỉ muốn nói với anh nhà rằng: "Anh nên coi tất cả những bài viết trên diễn đàn này là dành cho anh. Tất cả những gì thành viên đang nói là nói với anh. Em tin chắc là trong rất nhiều trường hợp mà thành viên diễn đàn đã trải qua, có ít nhất một trường hợp như anh đang gặp. Những lời mà các thành viên khác đã nói với trường hợp đó là đang chia xẻ với anh. Mọi người đang ở bên anh trong cuộc chién này."

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  3. #13
    Lại thêm một sự thay đổi nữa trong cuộc chiến giữa chồng bambi và ma túy các bạn ạ. Một sự thay đổi không biết gọi là vui hay buồn.
    Ngày hôm wa, chính bambi đã đưa anh ấy vào trung tâm cai nghiện và điều dưỡng ở Thanh Đa. Sau khi anh ấy chích một liều quá chớn, bị xỉu và phải đưa vào bệnh viện. Sau khi bambi bắt anh ấy: một là tiếp tục ở lại nhà mà tự cai theo cái kiểu của anh ấy, được một thời gian rồi lại chơi lại còn bambi thì không sống với anh ấy và gia đình anh ấy nữa; hai là phải vào trung tâm cai nghiện, bambi vẫn sẽ quan tâm và chăm sóc anh. Cuối cùng, anh và gia đình đã chọn giải pháp thứ hai, một cách tự nguyện và hầu như không còn giải pháp nào tốt hơn. Đối với anh lúc này, bambi chỉ có một suy nghĩ là: "Hết thuốc chữa". Hy vọng ở lần cai tập trung này, anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân và cách suy nghĩ của mình.
    Còn về bản thân bambi lúc này? có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Vui vì nghĩ rằng, tin rằng, hy vọng rằng với lần này, có thể anh sẽ từ bỏ được ma túy. Nhưng bạn biết không, tận đáy lòng, bambi buồn lắm. Buồn vì sự cô đơn, buồn vì mặc cảm, buồn vì tủi thân. Nhưng biết làm sao được, bambi phải chấp nhận thôi, còn hơn để mặc anh đắm chìm trong hết cơn say ma túy này lại đến cơn khác.
    Trước mắt, bambi dự định là sẽ gửi anh ở trung tâm trong vòng 6 tháng. Bản thân bambi thì nghĩ là mình có thể chịu đựng được, nhưng mỗi lúc nhìn con, nghĩ rằng nó sẽ phải thiếu thốn sự chăm sóc của bố nó trong thời gian dài, vì có những chuyện chỉ có bố nó mới làm được mang đến cho nó thôi, bambi thương lắm, bambi không cầm lòng được. Nhưng... lại cũng một câu "Biết làm sao được". Hy vọng nó hiểu được nỗi khổ tâm của bambi, vậy thôi.

  4. #14
    chị a`, nếu anh ấy đã tự nghiện đi cai nghiện là tốt rồi chị ạ, tuy rằng đây là do chị đưa ra điều kiện với anh ấy, nhưng điều đó cũng chứng tỏ là trong lòng anh ấy vẫn còn có chị và gia đình!
    giờ thì chị hãy vui vẻ mà chờ trong thời gian anh ấy đi cai, còn về tình cảm cha con thì chị hãy chăm sóc tốt cho bé và có thể chị sẽ đưa bé đi thăm cha, như thế thì tốt hơn là để anh ấy ở nhà chị ạ!!
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  5. #15

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Chào Bambi,
    Biết nói thế nào với bạn nhỉ ?! Bạn thật sự là một người vĩ đại ! Chúng tôi "những con nghiện" nếu không có được những người thân như bạn thì có lẽ là sẽ không có lối quay đầu lại !Cố thêm nữa nhé bạn vì nếu không có bạn, anh ta sẽ trượt nữa, trượt mãi, Tôi nghĩ động lực duy nhất (cái cuối cùng mà hiện giờ chúng tôi còn được sau 1 quá trình nghiện ngập )Để giúp chúng tôi Đó là tình thương của gia đình.
    Bạn sẽ còn khó khăn rất nhiều đấy !Bởi vì đến giờ tôi thực lòng nói với bạn là chúng tôi là những con bệnh và nó sẽ bám theo chúng tôi dai dẳng suốt phần đời còn lại, chực chờ cơ hội yếu mềm bản thân. Nhưng tôi tin rằng nếu còn những người thân như bạn bên cạnh thì chỉ với ý nghĩ đó thôi lý trí của chúng tôi dần dần sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn để chiến thắng những cám dỗ kia.

  6. #16

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    trái tim bè bạn
    Posts
    19
    tớ chưa đọc các bài viết trước của bambi, nên chỉ nói với mọi người chút thôi:
    Cuộc sống luôn muôn màu và tuyệt vời đẹp, nếu mình tin tưởng vào nó, thì hạnh phúc, sớm muộn rồi cũng sẽ đến, chắc chắn thế,
    tin tưởng và làm những gì mình cho là đúng, có thể bạn sẽ không đạt được những điều người khác đạt được, hay những điều mà bạn cho là lẽ ra phải được, nhưng thực ra hạnh phúc đơn giản hơn nhiềnhiều...

    chia sẻ cũng là một cách để không cần phải nghĩ nhiều đến những vấn đề đau đầu...
    Hãy cùng nhau chia sẻ nhá bạn!
    Hạnh phúc, có thể không nằm trên con đường mà ta chọn,
    nhưng nếu không lên đường, ta sẽ không thể nào gặp được nó, ở một ngã rẽ...
    (Lê Ngọc Tú)

  7. #17

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Hoan hô chị, Bambi!
    Cầu chúc cho chuyến đi, hy vọng là cuối cùng, của anh ấy xuôi chèo mát mái.
    Chị đã biết đây là cách duy nhất khả dĩ có hy vọng rồi thì còn buồn chi nữa chị. "Không tránh được thì nhận đi..."

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  8. #18
    xin gửi đến bambi một sự cảm thông và chia sẻ!
    chị dang buồn lắm ,đang cô đơn lắm phải không?chị lo lăng 1khôbng biết mình có vượt qua được khó khăn này không? em hy vọng rằng tất cả rồi sẽ qua và tốt đẹp nếu ta có một ý chí và nghị lực, và em cũng tin rằng với sự giúp đỡ sẻ chia của các thành viên trong diễn đàn chị sẽ có đủ niềm tin và nghị lực vượt qua những khó khăn này.
    vẫn biết cai nghiện và chống tái nghiện là một công việc vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng không có nghĩa là không làm được, điều quan trọng nhất theo em nghĩ là niềm tin ,là ý chí là quyết tâm...có thể lúc này chị đang rất đau khổ, rất tủi thân và dằn vặt nhưng chị hãy cố gắng lên nhé, hãy tin rằng sau tất cả những khó khăn mà chị phải gánh chịu bây giờ là một niềm hạnh phúc, rồi chồng chị sẽ cai thành công sẽ trở về gia đình, trở về mái ấm của chị cùng với chị xây dựng hạnh phúc, dạy dỗ và chăm sóc con cái nên người ! hãy cứng rắn len chị nhé, ..tất cả mọi người trong đó có em luôn ở bên cạnh chị, chị không đơn độc trong cuộc chiến chống lại "cái chết trắng" đang lôi kéo chồng chị , hãy vững tin và vượt qua chị nhé! em chúc chị thành công!
    to handle yourseft use your head, to handle others use your heart

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •