Results 1 to 5 of 5

Thread: NẾU ANH NGHĨ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG

  1. #1

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205

    Smile

    Nếu anh nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu em, có thể là anh đúng !

    Vì chính ý nghĩ ấy đã phủ nhận anh và làm tức giận em đây !

    Em cóc cần biết đến quá khứ của anh, không cần ,không thèm ! Cái thời mà anh gọi là tối tăm, u mê và ảm đạm ! Cái thời trượt dài trong hun hút đam mê, trong mù mờ khói trắng và những cuộc truy hoan ...Em biết anh đã phải trả giá - cuộc đời này vốn công bằng ( em cũng đòi anh phải chịu trừng phạt, phải đau khổ và trả cho xong " gánh nợ cuộc đời " ! ). Nhưng khi gánh nợ ấy đã cất xong rồi, anh à, em muốn anh hãy tống khứ và quên nó đi !

    Em ghét cái cách anh bảo là không xứng đáng với em. Không xứng đáng, không xứng đáng - việc quái gì anh phải tự hạ thấp thế ! Con người bản lĩnh và quả quyết của anh đâu rồi ? Em chỉ cần biết anh đã đoạn tuyệt với quá khứ , anh đã phải chịu trừng phạt, đã nuốt cay đắng...đã/đang làm lại từ đầu ! Em yêu anh vì con-người-anh-hôm-nay, vì anh thực- sự- là -anh trọn vẹn !Tình yêu không nằm trên bàn cân đo xứng/không xứng, bởi tình yêu đâu chấp nhận hơn- thua !
    Em cần một tình yêu đầy hi vọng, niềm tin và kiêu hãnh. Nếu anh nghĩ anh tầm thường ( đáng đời anh lắm ! ) , hãy độc ác nói lời chia tay với em đi !


    ( Viết tặng N ! )
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  2. #2
    toi_loi
    Guest
    Sẽ có một người nữa, không phải là N đọc nhưng lời này của THCD, vì tâm trạng cua người đó cũng giống như cô gái mà THCD viết trong bài này mà.........

    Hy vọng nguời ấy sẽ đọc dược bài này

  3. #3
    to N:sao vậy nhỉ?đã vượt qua được quá khứ rồi sao lại sợ nhìn lại nó chứ. phải thật nỗ lực và có bản lĩnh lắm mới thoát đựoc vậy sao không dám làm lại từ đầu , sao không dám sống như một người bình thường. có 1 câu ngạn ngữ rất hay, ý là "mình là nguời thế nào mà không dám sống như thế ấy là người hèn". người ta ơi chẳng là bạn muốn mình thành nguời hèn à. xin lỗi nha, nếu có nói gì quá , nhưng mình không muốn bạn mất 1 người tốt.
    to THCD: sorry chị nha, nhưng em cảm thấy tức cho chị thôi. người gì mà...... :dapdau:
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  4. #4

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by mickey@Apr 21 2004, 05:46 AM
    .
    to THCD: sorry chị nha, nhưng em cảm thấy tức cho chị thôi. người gì mà......
    Ừ, THCD cũng tức thật, nhưng mà là tức cho N ! Cô í là bạn thân của THD mừ :om: . Cổ iu một người đã từng nghiện ma túy ,nhưng lúc nào cũng phải khổ sở vì anh chàng kia chẳng dám tin vào tình iu của mình. Phân trần hoài, khóc hoài ! Cổ hỏi nếu THD là cổ thì sẽ suy nghĩ như thế nào ? Và bài viết này là câu trả lời !

    THD cảm thấy rất tức giận khi chứng kiến sự yếm thế của người đàn ông .Lúc nào cũng tự ti, cũng mặc cảm. Tình yêu mà như thế thì chán ngắt :gun: ! Chỉ tổ mất thời gian cho những so đo vớ vẩn thôi .

    Gởi đến người iu của bạn tôi : Làm ơn dẹp cái trò so sánh lẩn thẩn đi ! Trong cả tỉ người, cô ấy đã chọn anh ! Vậy anh hãy tôn trọng sự lựa chọn ấy !
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  5. #5

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    nơi đó nỗi buồn hòa lẫn với niềm vui
    Posts
    50
    con nguoi ta khong the song khong co qua khu nhung ma khong the song vi qua khu cai chinh la con nguoi ta hien tai !
    tiec thay may ai nghi đuoc đieu nay?[van khong viet đuoc tieng viet]

    sống là một điệu cực kỳ khó chết mới là dễ dàng làm thằng con trai thì sống sao cho đáng sống

Similar Threads

  1. Bạn nghĩ gì khi đọc bài viết này?
    By mong_em_co_ngay_mai in forum Thông tin mới - nóng hổi đây
    Replies: 1
    Last Post: 21-04-08, 11:07 AM
  2. Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
    By khucthuydu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 19
    Last Post: 29-09-06, 06:14 PM
  3. Bạn nghĩ gì khi nhìn những tấm ảnh này
    By vanda307 in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 4
    Last Post: 23-05-04, 04:16 AM
  4. xin hãy nghĩ lại
    By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-04, 01:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •