Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: Đùa với lửa - không nên tí nào !

  1. #1

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507

    Thumbs up

    Sao la that khi nao muon gui topic moi la khong the danh duoc vni !
    Câu truyện chỉ xoay quanh viêc quen biết o trên mạng thôi , vẫn còn một câu hỏi ai cung biết nhưng không phải ai cũng muốn biết câu trả lời . có ai từng yêu nguơig trên mạng chưa ! Từ thư điện tử chuyển sang thư tay , có phải là một bước nhảy ?
    như thế đã đủ chưa nhỉ , bạn biết không có người nói rằng trên mạng con gái nhue vậy đấy , nhiều khi chỉ là chạy theo một cái mốt chat chứ chả yêu thương gì . Mọi đãn chứng deu rat logic , nhung sao toi khong muon tin ban oi !
    Ho noi ho muon biet co ay co yeu khong , de thoi hay cat dut quan he trong mot thoi gian , co gai khi yeu khong co viec gi la khong the ! Nhung sao toi so toi se mat luon qua ! toi co nen lam theo chi dan cau nguoi ta khong ? :hub: :help:

  2. #2
    " Yêu online" hả!? chuyện yêu đương này đang trở thành mốt trong giới trẻ mà, theo mình nghĩ thì trong 100 người online để chát thì có hết 90 người có người yêu trên mạng rồi.
    Không biết yêu nhau trên net như thế nào họ có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ?!!
    mặt tốt thì chua thấy rõ nhưng những mặt xấu của nó thì chắc mọi người cũng thấy quá rõ ràng rồi.
    Có những người mới chát có 2 -3 lần gì đó mà lớn tiếng nói yêu, không biết họ yêu kiểu gì? yêu còn nhanh hơn tên lửa nữa, và cùng một lúc họ có tới 2- 3 người yêu ( có lẽ trái tim họ đặc biệt có nhiều ngăn !??) :dauhang:
    Tuy nhiên cũng có tuỳ trường hợp đặc biệt, mà nhưng cặp yêu online đó tiến hành offline thành công, dẫn đến một đám cưới vui vẻ :hub: ( nhưng cũng hiếm lắm , có thể trong lúc thần Cupid ngủ quên nên đã bắn nhầm đối tượng rùi đấy ?!! ):khoai:
    NHưng nếu bạn thấy chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy làm theo cách của bạn đi, trong chuyện tình này thì chỉ có bạn và đối tượng của bạn biết được mà thôi.
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  3. #3

    Join Date
    Nov 2003
    Location
    cát bụi
    Posts
    113
    Tội nghiệp cho thèn em trai của chị quá.Chị nói này cũng có thể có tình yêu trên mạng đấy.Sao lại không chứ? Bởi vì tình yêu mà.Nếu cắt nghĩa được tình yêu là thế nào thì khi đó lại chẳng phải là tình yêu nữa.(câu này là chị chôm được của một người bạn đấy).Vậy em hãy làm theo tiếng gọi của trái tim em và chị nghĩ chỉ có em mới hiểu hết được vấn đề vì em là người trong cuộc. Đừng làm theo sự chỉ bảo của quá nhiều chuyên gia về tình yêu em nhé! Vì các cụ ta có câu lắm thầy nhiều ma_lắm cha con khó lấy chồng mà. Và từ thư điện tử sang thư tay thì theo chị có lẽ cũng là một dấu hiệu đáng mừng rồi đấy.
    Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......

  4. #4

    Join Date
    Nov 2003
    Location
    cát bụi
    Posts
    113
    Tội nghiệp cho thèn em trai của chị quá.Chị nói này cũng có thể có tình yêu trên mạng đấy.Sao lại không chứ? Bởi vì tình yêu mà.Nếu cắt nghĩa được tình yêu là thế nào thì khi đó lại chẳng phải là tình yêu nữa.(câu này là chị chôm được của một người bạn đấy).Vậy em hãy làm theo tiếng gọi của trái tim em và chị nghĩ chỉ có em mới hiểu hết được vấn đề vì em là người trong cuộc. Đừng làm theo sự chỉ bảo của quá nhiều chuyên gia về tình yêu em nhé! Vì các cụ ta có câu lắm thầy nhiều ma_lắm cha con khó lấy chồng mà. Và từ thư điện tử sang thư tay thì theo chị có lẽ cũng là một dấu hiệu đáng mừng rồi đấy.
    Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......

  5. #5
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380
    Chuyện tình cảm trên NET thì chắc chắn sẽ có nhưng mà phải làm sao bieest về người ta cho rõ , như ngoại hình cũng như.... rồi quyết định chứ đừng để gặp nhau rồi mà chỉ muốn ... thì ko hay đâu ! Chứ đừng tin vào những tấm hình và ... kỹ sảo bây giờ tiên tiến rồi
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!

  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Biết sao được đây nhỉ , đó là li do tai sao người ta hay online đề tìm bạn tìm được rồi thì lo lắng xem không biết người mình tìm có đẹp không nhỉ , và khi gặp rồi lỡ người kia quá xấu không lẽ bỏ hết tất cả những lời nói ngon ngọt khi online sao , bộ tinh yêu chỉ đơn thuần là cái nhìn vừa mắt hay sao ,thật không hiểu nổi !!!!

  7. #7
    Originally posted by thaipeace@Jul 22 2004, 10:04 AM
    Ho noi ho muon biet co ay co yeu khong , de thoi hay cat dut quan he trong mot thoi gian , co gai khi yeu khong co viec gi la khong the !
    Tình cảm của mình như thế nào với cô ấy thì bạn cứ thể hiện như vậy, chứ làm như thế này thì phải cẩn thận đấy, cho dù là ý bạn chỉ muốn thử lòng cô ấy thôi và con gai khi yêu thì không có gì là không thể, nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó mà bạn.........." già léođứt dây" đấy ban a`. Chúc bạn thành công và hạnh phúc! :no1:

  8. #8

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Á tui cũng nghĩ như thế , nhưng không biết làm sao , không làm thì khổ mình , nhưng nếu làm thì coi chừng còn khổ hơn nữa , hic hic !

  9. #9
    Thật sự thì thời nay tình cảm online rất là thịnh hành ,bởi vì sao nhỉ ?Có lẽ là do mọi người thấy người trên mạng sao mà dễ thương,hợp với mình ,sợ tổn thương ,...Nhưng ít mối tình nào thành lắm ,chỉ cần không chat 1 tháng là có khi quên khuấy đi mất T.T

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Chuyện quên thì minh chưa thử bao giờ , nhưng chắc cũng vặy quá , hay là mình thử viện li do bận học mọt thời gian xem sao ! Xin báo là bây giờ mình đã không liên làc gì hai tuần rồi !! nhưng sao off line vẫn tới đều đều , mình thấy như là người có lỗi vậy đó !

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •