Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Sống và cười ! Nhưng phải suy ngẫm

  1. #11

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Ừm thêm một lời khen nưa Ro nhé , rất cám ơn bạn vì tui biết chúng ta không riêng gì tôi cũng có nhưng khuungr hoảng trong cuộc sống , có lẽ nhưng gì bạn nói những gì bạn làm đã nói cho tôi biết rằng , cuộc sỗng này còn nhiều điều mới mẻ mà tôi cần khám phá , đùng quá chú ý dến một thiệt thòi nào đó vì mình sẽ bỏ lỡ nhũng điểm mạnh của mình !

  2. #12

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Triết quá Thái ơi! Ở đây học được nhiều điều đó chứ?

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  3. #13

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Hay lắm à nha ! :clap:
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  4. #14

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    P/S mang nụ cười đến với mọi người... nào chúng ta cùng cười vì một nụ cười bằng mười thang thuốc sổ mè... í xí mê lộn... mười thang thuốc bổ !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #15

    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Nơi chỉ có mùa đông với tuyết trắng lạnh lùng !
    Posts
    2
    Mấy cái này coi hoài à nhưng không hiểu sao mỗi lần đọc lại tui vẵn thấy ý nghĩa và thú vị . Hông biết nguyên gốc nó ở đâu há !
    Noting is so bad as not to be good for something !

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •