Ta đang có một thắc mắc trong đầu đây.
Sống ! Khi mà trước mặt ta cái gì cũng lạ, cũng hay! Và họ là những cái gì hay ho nhất khiến ta tò mò muốn tìm hiểu, và khi chợt khám phá ra được điều gì về họ: đôi khi ta cười, đôi khi ta tức và thất vọng lắm ... và cũng lắm ta sung sướng nhận ra họ thua ta rất nhiều mặt. Ôi những người bạn !
Sống ! Ta điên lên khi trước mặt ta chỉ là cái monitor lằng nhằng những dòng chít chát ... nhưng chỉ như thế thôi cũng làm ta tức mà thốt lên thành tiếng chửi bậy, ta vui, ta cười khanh khách ! Ta đi tìm bạn và tìm bạn bằng chính con tim. Vậy mà có khi ta ngồi coi phim, mấy cái DVD mà khi đi mua ta cũng lắm háo hức, cứ nôn nao định khi về nhà xem cho bằng được, xem và thưởng thức chúng một cách sành điệu nhất ... vậy nhưng mà ta chán! Ta cảm thấy chán phèo !!! Ta ngồi ngáp một hơi dài đến nỗi mà ta có thể cảm nhận được nỗi thèm khát ngồi quán bình dân cùng mấy thằng bạn. Bạn lâu quá ta chưa gặp, bạn cũ, bạn mới, bạn rất thân và bạn ta mới vừa làm quen trên mạng. Ủa ta chợt nhớ ra là mình đã có rất nhiều người bạn ... Ôi, có những người bạn!
Chết !!! Ta vùi mình trong sự bất cần, chán chường và khinh khi tất cả. Cảm xúc đó có khi nào bạn gặp ? OK, ta đi đọc sách nè, nghe nhạc nè ... nếu sành điệu hơn ta ngồi vẽ, ta online surf web ... Oh! ta chỉ nghe bài hát mà ta đã cùng nghe và tấm tắc khen với thằng H, đọc cuốn sách mà thằng T đã cáu và ném ta khi ta mở nhạc quá to ... suf web ư ??? có mấy người đang online ??? không biết tụi nó đang làm gì nhỉ ??? Ok, có khi ta sẽ chat chít rồi cười vui vẻ - Vâng, sảng khoái và tuyệt vời làm sao !!! Và những lúc khác bạn có bao giờ khùng lên như ta đến nỗi mà phải "send msg to group" rồi cứ send hoài send hoài mà chẳng thấy hồi âm ... Ôi, ta có những người bạn !
Sống ! Ta quyết định chọn cái status thật "kêu" và làm lại từ đầu! Chuyện tình dang dỡ không đủ làm ta nản chí, người ta yêu vẫn online đấy thôi !!! Hy vọng người ấy coi satus để hiểu nỗi lòng của ta ... Mà ta thấy bực nhất khi coi status của mấy thằng bạn: "business" rồi "Working" ... ta cũng "work" nè ... bực thiệt nhưng ta sợ nhiều hơn vì biết rằng phải làm việc thì cuộc đời ta mới khá hơn ... vậy đó, bực nhưng sợ, bạn bảo ta phải làm sao đây ??? Ta thấy hối hận quá khi ta "send msg to group". Ta không thể quay ngược thời gian đâu ... nếu như có thể thì ta sẽ khá hơn, nhưng biết đâu nó còn tồi tệ hơn thế ?
Ta đang sống ! Ta đang có gia đình mà phải sống xa ... thì cũng giống như mấy thằng bạn của ta, có mấy thằng được sống gần gia đình của mình ??? Tình cảm của ta rất phức tạp mà của chúng còn phức tạp hơn ta ... chúng lại có điểm hơn ta rồi !!! Chắc chắn ta phải có gì hơn chúng chứ ? Ah, không biết chúng có vui bằng ta khi ta gặp chúng, những lúc joking trong khi đi ăn và những lúc cùng nhau làm việc hay không ??? Ta cười sảng khoái, nhưng như thế cũng không hay, hoá ra ta vô chuyên hơn chúng hay sao ??? Ta lại hay chửi "má" ... mà ta không để ý rằng ta thương má ta nhất trên đời !!! Dad và ta nói chuyện rất hợp nhau nhưng ta nhớ má ta nhiều hơn ... chắc tại má ta nấu ăn ngon :-b ! nhắc đến ta thấy thèm quá ... Ôi, ta nhớ nhà, nhớ bạn ... Ôi, sao mà ta nhớ!!!
Ôi, khốn nạn cái cảm xúc của ta khi mà ta không kiềm chế được nó ... phải chi ta làm được, ta đâu có run khi nói chuyện với em, ta có thể dẹp nỗi nhớ qua một bên để làm việc kiếm tiền ... Ờ mà quên, chuyện tiền bạc đối với ta cũng chẳng sáng sủa gì ... Thôi để khi khác ta sẽ viết cả một bài về tiền bạc, ta hứa đấy !!!
Mà hông biết Einstein hay Picasso ... gì đó có được những người bạn như ta hông nhỉ ???

( coppy )