Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 52

Thread: chuyên mục tìm người trăm năm !

  1. #1
    Access_banned
    Guest
    đây là chương trình tìm người thích hợp của :heroin-aids.com
    các bạn nào mà muốn làm quen thì hãy liên hệ với peter quốchuy :peterquochuy@yahoo.com , và các bạn nào muốn tìm bạn đời trăm năm cũng xin liên hệ với peter và gởi kèm ảnh !và số email ,điện thọai ! để peter có thể giới thiệu bạn với người đang tìm bạn , để 2 bạn có dịp đi uống cóc cà fê hoặc có dịp đi cộng viên vào chiều thứ 7 để tìm hiểu nhau !mọi chi tiết xin các bạn liên hệ ở mục : Tìm ý trung nhân .
    xin thông báo chuyên mục này là chuyên mục chính và dành cho những người có ý thật sự tìm ý trung nhân của mình để gặp mặt và trò chuyện , không được lấy số điện thọai của người ta mà làm fiền hoặc quấy nhiễu ! đó là điều hòan tòan tố kị ! mong các bạn hợp tác vui vẻ !!

  2. #2
    Không những thế sau khi có nhiều bạn tham gia heroin-aids.com sẽ tổ chức cuộc thi MISS HEROIN_AIDS'S WEBSITE ! Ban giám khảo sẽ là 3 người

    1 : Anh bạn thân đẹp chai tui
    2 : Admin Quốc Huy
    3 : Trưởng ban tư vấn HNKVMT


    Ngoài ra sắp đến bạn thân sẽ design chuyên mục đăng ký kết bạn trăm năm cho các bạn tự mình post bài lên ! Tuy nhiên nội quy chuyên mục vẫn là nội quy chung của diễn đàn và những nội quy mà admin QH đã nói trên !
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  3. #3

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Originally posted by Ban than@Feb 6 2003, 05:36 PM
    Ban giám khảo sẽ là 3 người

    1 : Anh bạn thân đẹp chai tui
    2 : Admin Quốc Huy
    3 : Trưởng ban tư vấn HNKVMT

    <span style='color:red'> RO xin hỏi cho RO tham gia được hông ... à mà nè RO có ý kiến ,sao BGK toàn là MAN ONLY hông dzậy ...? Hông thấy "chị em PHỤ NỮ" đâu hết cà ... dưới con mắt PHÁI ĐẸP thì mới có những MAN đẹp chứ &#33; :blink:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #4
    boylambieng
    Guest
    hấp dẫn quá ta

  5. #5

    Post

    Originally posted by Romeo@Feb 7 2003, 05:22 AM
    ...à mà nè RO có ý kiến ,sao BGK toàn là MAN ONLY hông dzậy ...? Hông thấy "chị em PHỤ NỮ" đâu hết cà ... dưới con mắt PHÁI ĐẸP thì mới có những MAN đẹp chứ &#33;
    ý kiến của RO hoàn toàn chính đáng, vì thế kể từ lúc này ,BGK sẽ có thêm thành viên thứ tư nhocthuytien
    :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #6

    Wink

    vì đây là một chuyên mục hoàn toàn nghiêm túc ,nên hnkvmt - với tư cách là Trưởng ban tham vấn - xin thay mặt BGK gửi đến các bạn đã chọn được "ý trung nhân" cho mình một vài điều nên biết trước khi gặp "người ta" lần đâù tiên :lol:

    1.dùng kiểu "bắc câù" để nói chuyện với người yêu.
    Nói chung ,đối tượng yêu đương thông qua giớí thiệu ,bắt đâù làm nảy sinh quan hệ yêu đương ,vô luận là hai phía nam nữ ,phần lớn đều là những người "không biết cách yêu đương" ,"trung hâụ thành thật" ,có tính cách hướng nội. Khi bạn đến nơi gặp gỡ ,trong thời khắc rất dễ khiến người khác thấp thỏm bất an này ,bạn không nên ngượng ngùng xâú hổ ,càng không nên nói những lời ngớ ngẩn vụng về ,mà nên tự nhiên thoải mái ,chủ động mở lời .Hoặc nói chuyện phíêm trứơc ,sau đó chuyển sang vấn đề chính ;hoắc nói thẳng vào vâns đề ,giới thiệu qua về tuổi tác ,học vấn ,công việc ,tính tình ,sở thích ,tình trạng gia đình ,ý hướng tương lai ,cũng có thể nói về những vấn đề mà bạn và đối phương cùng thông thạo hay cùng cảm thâý hứng thú .Đối với việc bộc bạch phương diện tình cảm ,nên uyển chuyển,khúc chiết ,để lại dư vị âm hưởng nhất định. Nhưng điều cần nhắc đến là ,hai phía nói chuyện cần chú ý đến năng lực hiểu biết ,năng lực tiếp thu của đối tượng ,nếu không sẽ khó mà làm đối tượng hiểu rõ suy nghĩ mà bạn muốn nói ,thậm chí dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết .

    Nếu bạn cho rằng bản thân yêu đối tượng ,thế thì bạn có thể nói thẳng không tránh né : tôi tựa hồ cảm thâý buổi làm quen hôm nay giữa tôi với anh(em) là rất vui vẻ .... còn em(anh)? Nếu hai phía hay một phía cảm thâý cần có thời gian để suy nghĩ thì có thể nói : tôi mong rằng chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện .... anh(em) có nghĩ như vậy không ? Nếuhai phía hay một phía cảm thấy không hài lòng thì có thể khéo léo bày tỏ : chúng ta có thể suy nghĩ cho kỹ lưỡng ... hay em cần trưng cầu ý kiến của cha mẹ ... Đưa đẩy như vậy ,cố gắng tránh bộc lộ tâm trạng không vừa ý ,giữ gìn lễ nghi giao tiếp .

    2.Dùng kiểu "mới gặp đã đem lòng yêu quí" nói chuyện với người yêu .Đây là cảm quan trực giác hai phiá yêu nhau nảy sinh ,hình tượng ,ấn tượng của đối phương có tác dụng quyết định ,như ngoại hình ,phong cách ,lời lẽ ,khiến "lòng yêu quí" của hai phía nảy sinh trong "một phút giây gặp gỡ".

    Do sự khác biệt về tính cách ,nghề nghiệp ,sự chênh lệch về trình độ văn hoá của con người nên lần trò chuyện đầu tiên với người yêu cũng không có một mô thức cố định nào ,phương thức biểu đạt ,nội dung trò chuyện cũng không thể như nhau ,nhưng về tổng thể mà nói vẫn cần có một số nguyên tắc cơ bản như : về lý tưởng cần nói xa rộng ,về học thức cần có sự khát khao ,về tâm hồn cần bộc lộ sự tốt đẹp ,về tình cảm cần biểu đạt sự phong phú ,về ngữ điệu cần biểu hiện khiêm tốn ,về thần thái cần biểu lộ chân thành ,về tình ái cần biểu lộ hàm súc .... Được như vậy ,lần nói chuyện đầu tiên của bạn với người yêu nhất định sẽ không bị thất bại .Chúc bạn thành công&#33;
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  7. #7
    friend
    Guest
    Cho friend tham gia vào BGK với, được không vậy? Sao thấy vui quá hà &#33;

  8. #8
    Thế friend có kinh nghiệm gì hông vâỵ .
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Cho Ngân hỏi thăm chút nha, có thể nào chỉ tìm bạn thân thôi, Ngân chỉ muốn tìm bạn để chia sẽ vui buồn, nói chuyện thôi được không vậy ?
    Thanks&#33;
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  10. #10
    Có liền &#33; Add nick Ban_thanks nói chuyện dzới mình nhé &#33; Mình rất muốn được làm bạn với bạn &#33; Wéo còm bạn đã tham gia vào diễn đàn
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

Page 1 of 6 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Chúc mừng năm mới các bạn
    By SuperAdmin in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 0
    Last Post: 12-02-05, 11:31 AM
  2. Năm học mới của những học trò HIV
    By heorung in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...
    Replies: 0
    Last Post: 11-09-04, 04:01 PM
  3. Năm học mới của những học trò HIV
    By chiminhanh in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 27-09-03, 02:31 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •