Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: TÌNH HOÀI

  1. #1
    có ai biết gì về bài thơ hay hay này không nhỉ?
    trời buồn làm gì trời rầu rầu
    em không yêu anh em đi đâu
    ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
    nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lỗi
    tình hoài càng ngày càng tày đình

    :phone: :help:
    thế giới quả là rộng lớn
    cuộc sống quả là phức tạp
    chúng ta còn nhiều việc để làm
    vì ngày mai là một ngày mới
    [/i][/b]</marquee>

  2. #2
    :totinh: Nubatuoc là kẻ thù của nàng tiên nâu, còn nàng áo trắng là bạn của u hả ?? :gun: :godau: :dauhang: :~) :whist:
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  3. #3

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    NT chỉ biết bài thơ này được tác giả viết thể nghiệm cho 1 thể loại thơ mới , thay vì gieo vần bằng ở cuối câu như bình thường thì đằng này lại là vần trắc . Còn về tác giả thì.....mù tịt



  4. #4
    Bài này tác giả là ai ? Ai biết chỉ dùm.. :godau: :lay: :khoai:

    Cô Gái Đồng Trinh

    Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
    Cô láng giềng bên chết thật rồi
    Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
    Chưa hề ấu yếm ở đầu môi .
    Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
    Cả một cành xuân đã hiện hình
    Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
    Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh
    Có tôi đây hồn phách tôi đây .



    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  5. #5

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by Nothingtolose@May 7 2004, 02:35 AM
    Bài này tác giả là ai ? Ai biết chỉ dùm.. :godau: :lay: :khoai:

    Cô Gái Đồng Trinh

    Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
    Cô láng giềng bên chết thật rồi
    Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
    Chưa hề ấu yếm ở đầu môi .
    Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
    Cả một cành xuân đã hiện hình
    Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
    Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh
    Có tôi đây hồn phách tôi đây .
    HÀN MẶC TỬ &#33; Chính xác &#33; Nhưng còn nội dung bài thơ hình như có chỗ chưa đúng &#33; Về coi lại đã &#33;
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  6. #6
    Cám ơn u nhìu , ý mà sao phải coi lại?? có gì khg đúng ha?
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  7. #7
    mấy ban giỏi we&#33; toàn nhà thơ cả
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

  8. #8

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by Nothingtolose@May 7 2004, 02:35 AM
    Bài này tác giả là ai ? Ai biết chỉ dùm.. :godau: :lay: :khoai:

    Cô Gái Đồng Trinh

    Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
    Cô láng giềng bên chết thật rồi
    Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
    Chưa hề ấu yếm ở đầu môi .

    Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
    Cả một cành xuân đã hiện hình
    Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
    Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh

    Có tôi đây hồn phách tôi đây .
    Tiếp nè &#33;

    Có tôi đây hồn phách tôi đây
    Tôi nhập vào trong xác thịt này
    Cốt để dò xem tình ý lạ
    Trong lòng bí mật ả thơ ngây

    Biết rồi, biết rồi &#33; Thôi biết cả
    Té ra nàng sắp sửa yêu ta
    Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
    Như chực xuân về thổ lộ ra.

    Đấy mới là trọn vẹn bài thơ : CÔ GÁI ĐỒNG TRINH của HÀN MẶC TỬ :whist:
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  9. #9

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Woa &#33; hay wá &#33; :no1: :clap: . Ngữ điệu của đoạn đầu các you có thấy giống 1 bài thơ nổi tiếng của HMT không nhở ?

  10. #10

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Cả đoạn đầu lẫn đoạn sau đều là thơ Hàn &#33; Chính xác là thơ Hàn chứ ko phải là giống &#33; bài CÔ GÁI ĐỒNG TRINH &#33;
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. TƯ VẤN TÌNH CẢM
    By timlaicuocdoi in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổ
    Replies: 15
    Last Post: 07-04-10, 12:19 PM
  2. ĐÂY MỚI LÀ THƠ TÌNH
    By huyquangninh11 in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 04-04-05, 09:49 AM
  3. MỐI TÌNH ĐẦU THƯỜNG HAY TAN VỠ?
    By only_love in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 39
    Last Post: 26-04-04, 08:08 AM
  4. THƠ TÌNH CỦA DAN CƯ MẠNG!!
    By langtu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 13
    Last Post: 18-03-04, 10:32 PM
  5. TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?!
    By langtu in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 22
    Last Post: 12-01-04, 10:15 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •