"tám" có lòng tốt mới đi nói cho BAKON bít mà ông nói "tám" như dzậy hả , bít dzậy "tám" dành thời gian posst bài còn sướng hơn. |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
18-04-03, 01:47 AM
#22
post bài cái gì tui chỉ thấy ông tám thui,tám mọi lúc mọi nơi.Thui kô làm phìn ông tám nữa |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
18-04-03, 08:07 PM
#23
"tám" tui là bạn của tất cả mọi người nên "tám" phải có mặt ở tất cả mọi nơi để chia sẻ và an ủi giúp đỡ những ai cần đó mà heeeeeeeeeeee |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
18-04-03, 08:59 PM
#24
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Ôi trời ! sao mà các bạn bạo lực quá vậy ? còn hiếu chiến hơn cả cao bồi Mỹ nữa ! cho mình xin 2 chữ bình yên nha ! ( hổng biết có được thưởng huân chương vì hòa bình nhân loại không đây ! ) . Người ta khuyên QH nếu mà có muốn tìm ý trung nhân thì nên cầm 1 bên bịch cóc , 1 bên bịch xoài thì họa may còn có người để mắt tới ! ( nhưng mừ để mắt ở đâu thì ...hổng bít ! ) </span> :lol: <span style=\'color:purple\'> |
20-04-03, 02:05 AM
#25
tám thấy chưa tám đẹp mặt chưa hả,tui đã khuyên tám hòai mà tám đâu có nghe cứ thích gây chuyện để bi giờ ngườita nói tám là cowboy đó,xấu hổ chưa |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-04-03, 11:27 AM
#26
có gì đâu mà phải xấu hổ , "tám" là người như thế nào tự "tám" hiểu , dù có ai nói "tám" như thế nào thì mặc kệ họ miễn sao "tám" không như người ta nói là được rùi |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
24-04-03, 05:30 PM
#27
Access_banned
Guest
chời ơi mấy ông thần ơi tội nghiệp em quá , đây là chỗ làm ăn của em , để em có thể làm quen bạn bè năm châu thế dzới vậy mà mấy ông thần cứ chửi lộn , mã tấu , đâm thuê chém mướn , người ta tưởng là bạn QH là trùm xã hội đem thì ai mà chịu làm bạn với tui ! huhuhu ...... nói gì thì nói tui thấy '' Tám '' dễ thương thật ! |
24-04-03, 10:48 PM
#28
tụi tui thấy ông chẳng làm ăn dc gì nên mới vào đây giúp vui thui,phải gây xì căn đan bakon mới bít mà tìm tới ông dc chứ,đúng là làm ơn mắc óan |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
24-04-03, 11:07 PM
#29
|
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
25-04-03, 01:36 AM
#30
mới khen tám dễ thương mà tám lại ăn noi dzô dzuyên nữa rùi,bỏ tật đó nhe tám |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta