Tại một số dịch vụ Internet hiện nay, ngoài những dàn máy quay màn hình ra ngoài để khách truy cập bình thường còn có những khu vực mà mỗi máy vi tính được thiết lập trong một không gian riêng biệt, trang bị máy lạnh và gắn webcam (WC) dành cho khách VIP. Họ đến đây nhằm phô trương phần thân thể nhạy cảm của mình trên cửa sổ webcam cho người khác xem để tìm niềm vui trụy lạc...

Những sexy show trực tuyến

Lần theo địa chỉ của một dân nghiện chat cho, tôi đến dịch vụ Internet bề thế nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nơi đây hoạt động quy mô như một siêu thị... chat. Tôi bước vào một phòng VIP được thiết kế kín đáo, mọi người ngồi chat yên lặng trong cái se se lạnh của máy điều hòa. Nơi đây giá cao nhất của loại phòng VIP: 10.000 đồng/giờ. Nhân viên phục vụ rất “biết điều". Họ chẳng bao giờ xuất hiện làm phiền trừ khi có những trục trặc về mạng hay được khách yêu cầu.

Tôi chọn máy trong góc rồi bắt đầu những bước tìm đối tượng. Sau khi làm quen được một cô bạn tự giới thiệu là 28 tuổi, vừa ly dị chồng, tôi cùng cô ta vào chat WC. Theo yêu cầu, tôi mở hết tất cả nút áo và nửa kín, nửa hở phần dưới. Phía bên kia cô gái tỏ ra nhiệt tình, nhưng vẫn không cho biết mặt. Tôi chỉ biết cô ta khá trắng và đẫy đà, phía trên mặc áo kiểu hoa văn rất hở hang.

Lúc này, liếc mắt vào danh sách thành viên của Vietfun, thấy các nickname (tên dùng để chat) của các quý ông rất ấn tượng, nào là: anhlt-wc, anhmuonsexwc, anh1minhwc, anhkmacqua-wc, cuaquianh-to... tôi làm một cuộc chuyển đổi giới tính cho nickname của mình. Mang tên một cô gái quậy, tôi nhanh chóng được các quý ông chiếu cố ngay. Liên tục những nickname kể trên nhảy vào tôi. Sau khi sàng lọc, tôi chat với 3 người bên yahoo massenger (YM).

Một quý ông 30 tuổi, người Việt, đang làm manager tại một sân bay ở Mỹ cho biết vừa mới ngủ dậy chuẩn bị đi làm nhưng "vì bé nói chuyện hấp dẫn quá nên anh ở lại chiều lòng bé". Và không quên hẹn hò: ''Nếu mình hợp nhau, Tết này anh về VN sẽ tìm bé''. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì anh chàng này nhìn rất bảnh trai và nghiêm túc. Tuy nhiên, hành động và lời nói thì toàn là chuyện... ấy, chưa kể một màn trình diễn từ A đến Z và kết thúc theo kiểu "5 phút, thế là xong!''.

Tương tự như vậy, tôi tiếp một chàng trai Việt đang làm kỹ sư bên Nhật, một kiến trúc sư làm trang trí nội thất ở Mỹ, và rất nhiều lời đề nghị đi hô – teo của các chàng trai Sài Gòn. Cũng có những trường hợp khó tính hơn, các quý ông đòi hỏi phải trao đổi WC "thì anh mới có hứng để em vui được". Dễ tính hơn một chút thì quý ông sẽ thương lượng: "Em cô voice chat không? Em góp âm thanh còn anh góp hình ảnh''. Nếu kẹt quá thì chỉ cần tặng tấm hình chụp tươi mát một chút "để anh dễ tưởng tượng rồi anh show cho em xem".

Đó là chuyện tình của các VIP cách nhau bến bờ xa lắc kiểu anh ngoại, em nội. Dân VIP trong cùng một thành phố thì họ dừng lại đúng lúc khi đã OK mọi thứ. Gặp nhau trực tiếp bên ngoài mới là lúc "vui vẻ đến nơi đến chốn''. Theo anh P., nhân viên điều hành của một hãng lữ hành, chỉ cần online một vòng trên mạng, trao đổi WC rồi đến giai đoạn offline (hẹn gặp bên ngoài), cùng lắm cũng chỉ tốn tiền phòng.

Chợ tình đồng tính

Những pha nóng bỏng và chiếm tỉ lệ cao nhất vẫn là những VIP với nickname bắt đầu bằng chữ "gay" (đồng tính nam). Tôi chọn cho mình một nickname khá lôi cuốn thuộc giới này. Màn hình Vietfun hiện ra với danh sách online khoảng gần 800 members (thành viên). Tôi đang loay hoay với cửa sổ Vietfun thì lập tức 5, 6 thành viên nhảy vào. Sau đó là những trao đổi vắn tắt như chiều cao, cân nặng, tuổi tác...

Biết ID của nhau - dân chat vẫn quen gọi là nick - bên YM, họ lập tức chuyển sang đó và bắt đầu "diễn". Tôi vào YM với một Vip là một kiến trúc sư ở quận 3. Đối với giới này, nhất định đôi bên phải có WC để “trao đổi", không đơn phương như các đấng mày râu “hào phóng" dành cho phái nữ. Cửa sổ hiện ra một phần cơ thể từ ngực xuống. VIP chỉ mặc mỗi ân-đờ-que (đồ lót). Sau vài câu kích động qua lại, VIP ta đã trở về với thời nguyên thủy. Tiếp theo những bài tập làm nóng, tôi bàng hoàng chứng kiến một sexy show hoàn hảo. Thậm chí có cả điểm đỉnh và cao trào.

So với giới gay, thế giới đồng tính nữ có phần kín đáo. Họ tìm nhau trên Vietfun với những nickname bắt đầu bằng chữ les (lesbian - đồng tính nữ). Một nickname cho biết tôi là một les mới từ Mỹ về Việt Nam, ngay lập tức có 4 chatter vào trò chuyện. Sau phần chào hỏi, bao giờ cũng tiếp theo với câu: "Bạn là les gì?” hay "Bạn là les B hay les F?". Cũng may là tôi đã thỉnh giáo trước một vài thuật ngữ và tạo sẵn cho mình một địa chỉ mail tại Yahoo với ID rất đồng tính, nên mọi chuyện xảy ra trót lọt. Giới đồng tính nữ không nóng bỏng như đồng tình nam, đa phần họ thích nói chuyện tình cảm và hẹn gặp mặt. Tôi giả vờ không biết điểm tập trung của dân ĐTN nên đã được bật mí hai địa điểm là quán T.L và G.Đ.X. Tôi hẹn gặp mặt một chatter 21 tuổi ở quận 8 thì VIP nhất định phải trao đổi WC trước rồi mới gặp. Tôi viện lý do đang ở khách sạn không có WC thì lập tức nhận được thông điệp “bb” (bye bye).

Ứng dụng cả kỹ xảo

Dân chat WC dễ dàng tìm thấy những dịch vụ phòng Vip ở nhiều điểm Intenet trong thành phố. Với chủ dịch vụ, họ chỉ cẫn không gian nho nhỏ chừng 18 m2 là đủ trang bị khoảng 8 đến 10 máy. Trong mỗi phòng, cần nhất là trang bị một WC trị giá khoảng 20 USD và một microphone để VIP có thể kết hợp chat WC và chat voice (trò chuyện bằng giọng nói) hoặc thực hiện cuộc gọi Internet phone. Đây là giá bèo nhất để tránh nạn mất cắp vì đôi khi đương sự tháo WC bỏ túi mang về. Kín đáo nhất có lẽ là dịch vụ trên đường Nguyễn Kiệm - Gò Vấp. Qua khỏi khu vực nhà bếp, một căn phòng cửa kính khoảng 18m2 chứa 10 buồng được ngăn bằng ván ép. Mỗi máy được ngăn kín đến mức có cửa đóng then cài như một căn phòng riêng biệt.

Bước vào một dịch vụ cuối đường Bùi Viện, nhân viên phục vụ gợi ý tôi vào khu vực chat VIP. Nơi đây các máy được ngăn với nhau bằng những vách gỗ nếu cố tình nhón chân lên, bạn có thể nhìn thấy người đang ngồi chat. Tôi giả vờ làm rơi chìa khóa xe để tiếp cận một máy đang cóá người chat. Cô gái thoáng vẻ bối rối ngừng chat và sửa lại cổ áo. Để ý kỹ, cô ta mặc một áo thun cổ trái tim khoét sâu xuống ngực, "con mắt" của WC chĩa thẳng từ trên xuống. Cô ta nhanh chóng đóng cửa sổ WC trên màn hình lại nhưng tôi cũng kịp nhìn ra một thanh niên trong đó với bộ ngực trần.

Một anh bạn làm tại FPT và cũng là dân nghiện chat đã mách nhỏ cho tôi các “kỹ xảo điện ảnh" để làm hoa mắt khán giả theo dõi trực tuyến. Với cửa sổ WC, bạn chỉ cần nhấp chuột để chỉnh màu. Nếu đối tác thích tìm người có làn da trắng, chỉ cần vài động tác điều chỉnh da bạn sẽ trắng và sáng lên; màu da cũng có thể hồng hào để nói rằng: "Anh vừa uống về, bây giờ muốn lắm...” hoặc một làn da bánh mật để thế giới gay phải thốt lên: “Wow! Mình gặp nhau nha!”.

Ngoài sắc độ và hiệu ứng ánh sáng, góc độ và cỡ cảnh cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Một số dân chat WC liên tục xoay con mắt WC để khán giả thấy được những góc độ rất đặc biệt và quan trọng là có thể cường điệu mọi thứ!

Với dân chat tại nhà có phòng riêng, thường trang bị cho mình tối tân hơn, giá một WC để có thể thực hiện những show trực tuyến rõ nét và sống động với giá từ 50 đến 70 USD, tác gần 1 triệu đồng/cái. Tôi quen được một VIP đang là nhân viên của công ty du lịch S. Qua WC, tôi thấy phòng riêng của anh ta tiện nghi như phòng khách sạn, WC thì độ sắc nét tối ưu, tốc độ như thật!

Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng VIP ở đường Nguyễn Kiệm sau một đêm chứng kiến những cảnh hoan lạc phù du. Tiếng gõ vẫn rì rào trên bàn phím của dân chat đêm, tôi bỗng muốn được chạy xe trên những con đường rợp bóng me, để lòng lắng dịu và để trút những tiếng thở dài của chính mình vào bóng đêm còn sót lại.