OI anh "Ban thân" ơi ..nghĩ đến chuyen cua anh ma` RO tui lai nho den chuyen tinh cum cua tui hôm nào ...cung mang noi buon ...thuong ...va nho .. |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
16-12-02, 08:43 AM
#12
|
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
16-12-02, 05:33 PM
#13
....đúng dzậy đo' bạn Hnkvmt .... đề nghị bạn Hnkvmt thay đổi NICK để cho các bạn dễ xưng hô nha.. |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
20-12-02, 05:05 PM
#14
đúng gùi ,RO nói hay lém :lol: |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
30-12-02, 06:50 PM
#15
..Trời hông ngờ NICK của Hnkvmt lại tràn đâỳ ý nghĩa như dzâỵ đó .....sorry nha ..dzay ma` RO lai hong biết đi trách nhầm Hnkvmt.... |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
04-01-03, 06:30 PM
#16
Ơ.. thế ra anh bạn thân có vợ rồi ư.. vâỵ mà sao nói với em là anh còn độc thân nhỉ.. hic hic.. như thế mà được à..?? |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
09-01-03, 11:57 AM
#17
Nhóc ơi ! Ai nói với Nhóc là anh Bạn_Thân của chúng ta có dzợ dzậy ... ? Nếu hắn ta mà có dzợ rồi thì còn đâu mà |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
16-01-03, 12:43 AM
#18
ôi trời.. thiệt tình mấy anh nói sao thì nghe vậy mà thôi ,.. chứ em cũng chả biết đường nào mà lần.. không thể xác minh được.. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
16-01-03, 10:49 AM
#19
Gởi người tôi IU : |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
17-01-03, 05:56 PM
#20
anh iu ai mà tha thiết thế anh RO? |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>